Liverpool 2.0 có thể sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu nếu Man City hụt chân

HỒ VIỆT |

Dựa vào cách Liverpool kết thúc mùa giải trước – với chuỗi 11 trận bất bại trong đó có 7 chiến thắng liên tiếp – và cách họ bắt đầu mùa giải này – với 5 chiến thắng liên tiếp sau trận hòa ngày khai mạc tại Stamford Bridge – không thể nói gì khác: họ phải là ứng cử viên vô địch.

Liverpool 2.0 có thể sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu nếu Man City hụt chân - Ảnh 1.

Nhưng 6 chiến thắng liên tiếp của Man City cho đến nay đã giúp họ có khởi đầu tốt thứ ba cho một mùa giải Premier League từ trước đến nay, và thực sự rất khó để chứng kiến ​​họ sa sút. Nói cách khác, họ vẫn đang trên đường thiết lập thêm kỷ lục. Man xanh gặp Wolves vào thứ Bảy tuần này, đội mà họ đã đánh bại trong 6 trận gần đây nhất với tổng tỷ số 19-3. Họ gặp Arsenal vào cuối tuần sau đó, nhưng họ đã thắng 8 chuyến làm khách gần nhất tới Emirates và đánh bại đối thủ đến 2 lần một cách thuyết phục ở mùa giải trước, khi Arsenal còn chơi tốt hơn những năm trước đó.

Đội bóng của Jurgen Klopp cho đến nay có vẻ không thuyết phục bằng Man City, nhất là ở khía cạnh trình diễn khi thường phải lội ngược dòng để giành chiến thắng. Họ đã giành được nhiều điểm hơn khi bị dẫn trước (9 điểm) so với bất kỳ đội nào khác ở Premier League. Đó là những màn ngược dòng để thắng Bournemouth, Newcastle và Wolves.

Chỉ có chiến thắng 3-0 trước Aston Villa mới thấy được một cảm giác thoải mái ở Liverpool. Họ thậm chí để thua bàn trước rồi mới giành chiến thắng khi đá với LASK (Áo) ở Europa League và tiếp tục như vậy khi thắng Leicester City 3-1 ở cúp Liên đoàn hồi giữa tuần. Ngay cả chiến thắng West Ham 3-1 trên sân nhà cuối tuần trước cũng không phải là không có những khoảnh khắc khó khăn. Khi tỷ số là 0-0, Tomas Soucek đã có một pha đánh đầu đẹp mắt bị Alisson cản phá rất tốt trước khi Michail Antonio bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho West Ham. Trận đấu có thể đã rất khác nếu một trong hai pha bóng đá thành bàn (mặc dù Liverpool có thể đã lội ngược dòng để giành chiến thắng lần nữa).

Nhưng Liverpool vẫn đã giành chiến thắng và điểm yếu trong phòng ngự của họ cho đến nay vẫn chưa khiến họ phải trả giá. 16 điểm từ con số 18 tối đa, xét ở góc độ này, quả thực là một kết quả xuất sắc. Đó là phong độ của một nhà vô địch … trước khi Pep Guardiola xuất hiện ở Man City. Nhưng với các CĐV trung lập thì sự tập trung, quyết tâm của Liverpool như thế là đủ để tạo ra một cuộc đua đáng kỳ vọng.

Bởi có một thực tế là mọi cơ hội dành cho các đội bóng khác đang phụ thuộc nhiều vào khả năng mắc sai lầm của Man City. Cổ máy hủy diệt mà Pep tạo ra ở sân Etihad ngày càng toàn năng và chẳng ai tin họ sẽ tự dưng sa sút cả. Điều đó chỉ xảy ra nếu như các đối thủ của Man City phải thể hiện thứ uy lực khiến Pep phải nhăn trán để suy nghĩ. Nói cách khác, không chỉ phải chơi tốt, mà các đối thủ của Man xanh cần chứng tỏ một sức mạnh tương đương để gây áp lực tâm lý, khiến học trò của Pep mất đi sự tập trung.

Màn trình diễn tấn công của Liverpool và khả năng ngược dòng tràn trề khao khát của Liverpool chính là thứ yếu tố đáng sợ ấy. Liverpool xếp thứ hai sau Man City (13,9) về số bàn thắng dự kiến ​xG ​​​mùa này (13,3) và họ có nhiều chỉ số xG về cơ hội đem đến bàn thắng cho tiền đạo nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu. Một phần nguyên nhân là do trạng thái trận đấu, Liverpool đã bị dẫn trước một vài lần trong mùa giải này và do đó sẽ phải bám đuổi trận đấu với mức độ khẩn trương hơn các đội khác.

“Liverpool 2.0”, như Klopp đã gọi đội bóng của mình, có rất nhiều cách tấn công và hạ gục đối thủ. Chúng có thể nhanh và trực tiếp nhưng cũng có thể chậm và phức tạp. Họ thậm chí có thể chơi cả hai cách trong cùng một trận đấu. Chỉ có West Ham (2,25 mét/giây) và Nottingham Forest (2,1 m/s) là có tốc độ di chuyển bóng lên phía trên nhanh hơn Liverpool (1,95 m/s). Liverpool khởi phát các đợt tấn công của mình ngay từ khoảng cách 42m tính từ khung thành đối phương.

Vấn đề nằm ở tốc độ, thứ vũ khí đặc biệt mà Jurgen Klopp đem đến cho Lữ đoàn đỏ. Như chúng ta đã thấy ở St. James' Park, ngay cả khi họ có 10 người, Liverpool vẫn vô cùng nguy hiểm khi Newcastle để khoảng trống cho họ di chuyển. Nhờ tốc độ, dù đá thiếu người thì miễn là có không gian phù hợp thì các cầu thủ của Liverpool vẫn có thể lấp đầy mặt sân.

Một chi tiết mà có lẽ Man City phải lo ngại, đó là Liverpool 2.0 cũng không phụ thuộc vào bất kỳ ai cụ thể trong việc ghi bàn, với 15 bàn thắng ở Premier League được chia cho 7 cầu thủ – Mo Salah và Nunez mỗi người có ba bàn, Diogo Jota và Luis Díaz mỗi người có hai bàn, và Mac Allister, Dominik Szoboszlai và Andy Robertson có một bàn. Chỉ Newcastle (10), đội có 8 cầu thủ ghi bàn khác nhau trong trận thắng 8-0 trước Sheffield United tuần trước, và Brighton (8) là có nhiều cầu thủ ghi bàn cho họ mùa này hơn Liverpool.

Liverpool 2.0 có thể sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu nếu Man City hụt chân - Ảnh 2.

Mo Salah và Nunez

Liverpool cũng xuất sắc trong các tình huống cố định, khi ghi được nhiều bàn thắng từ bóng chết hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa này (4). Đó là một khía cạnh mà các đội mạnh ngày càng ưu tiên hơn trong những năm gần đây, khi có quá nhiều đội cố tình chơi phòng thủ để phá lối chơi của họ. Liverpool đang làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác trong mùa giải này. Chỉ Brentford (33) có nhiều cú sút từ tình huống cố định hơn Liverpool (29), trong khi chỉ Brentford (3,67) và Chelsea (2,89) là tạo ra nhiều bàn thắng được mong đợi từ tình huống cố định hơn họ (2,85). Nhờ yếu tố này mà Liverpool tăng thêm 8,6% cơ hội giành danh hiệu do siêu máy tính của Opta.

Tuy nhiên, vấn đề tồn tại của Liverpool nằm ở đầu bên kia và câu hỏi chính trong việc theo đuổi vinh quang của họ mùa này sẽ là liệu hàng công có thể tiếp tục hỗ trợ hàng phòng ngự hay không. Liverpool chỉ giữ sạch lưới 1 trận sau 8 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại