Liverpool 1-1 Bilbao: Công ổn, nhưng thủ thì không!

Đoàn Dự |

Hàng công của Liverpool có màn trình diễn ấn tượng trước Bilbao, nhưng hàng thủ lại thiếu sự chắc chắn cần thiết.

Các cầu thủ Liverpool vẫn chưa có sự ổn định

Các cầu thủ Liverpool vẫn chưa có sự ổn định

Liverpool có thêm một trận đấu giao hữu không thực sự ưng ý trong mùa hè này. Sau trận thua sốc 3-4 trước Hertha Berlin, đội bóng của HLV Jurgen Klopp trở lại Anfield tiếp đón Bilbao trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.

Ở trận này, HLV Klopp tung ra đội hình mạnh, với bộ khung cầu thủ chính. Đáng chú ý, Van Dijk đá chính cùng Matip ở vị trí trung vệ thay vì Konate như người hâm mộ chờ đợi. Trên hàng công, HLV người Đức tiếp tục tin dùng bộ ba Salah, Mane và Jota.

Với lực lượng mạnh hơn hẳn và lợi thế sân nhà, Liverpool tràn lên tấn công ngay từ đầu và tạo ra áp lực lớn bên phần sân của Bilbao. Cách đá áp sát nhanh của The Reds khiến đội khách mắc sai lầm. Phút 13, hậu vệ Bilbao bị cướp bóng ngay trước vòng cấm, và Mane có pha kiến tạo vừa tầm cho Jota cầm bóng lao xuống ghi bàn từ góc hẹp. 1-0 cho Liverpool!

Liverpool 1-1 Bilbao: Công ổn, nhưng thủ thì không! - Ảnh 1.

Jota tiếp tục tỏa sáng

Có bàn thắng sớm, Liverpool càng tấn công mạnh hơn. Tuy nhiên, các chân sút họ không có duyên ở trận này. Lần lượt Jota, Mane và Salah bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp một, khiến The Reds chỉ có lợi thế 1 bàn khi bước vào giờ nghỉ.

Cuối hiệp một, Liverpool phải thay người bất đắc dĩ khi Robertson dính chấn thương và tài năng trẻ Owen Beck có cơ hội vào sân. Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Bilbao chủ động đá phòng ngự chặt và chờ thời cơ phản công, trong khi Liverpool đôi khi tấn công quên luôn phòng ngự.

Ngay đầu hiệp hai, Owen Beck đã có pha thoát xuống ấn tượng bên cánh trái, nhưng đường căng ngang vào trong của anh lại không có đồng đội nào tận dụng. Đến phút 53, sự lỏng lẻo của hàng thủ Liverpool khiến họ phải trả giá. Từ pha tấn công nhanh bên cánh trái, Oihan Sancet nhanh hơn Van Dijk một nhịp để chuyền ngang cho Alex Berenguer dễ dàng ghi bàn. Trước Van Dijk, trung vệ khác của Liverpool là Matip cũng bị đối thủ chuyền bóng qua háng một cách đơn giản.

Liverpool 1-1 Bilbao: Công ổn, nhưng thủ thì không! - Ảnh 2.

Van Dijk vật lộn tìm lại phong độ

Thực tế, bàn thua này là điều mà người xem trận đấu có thể mường tượng trước, bởi lẽ trong suốt thời gian trước đó, các hậu vệ của Liverpool luôn khiến họ có cảm giác bất an. Rõ ràng cả Van Dijk và Matip vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng.

Bị gỡ hòa, Liverpool càng quyết tâm tấn công mạnh hơn. Đội bóng áo đỏ tập trung tấn công bên cánh phải với sự hiện diện của Salah, Trent Alexander-Arnold và Harvey Elliot. Họ tiếp tục tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành đội khách nhưng không thể ghi bàn. Cả Mane và Jota đều có các cơ hội rất rõ ràng nhưng không thắng được thủ môn trẻ Agirrezabala.

Theo thống kê, Liverpool sút trúng đích 6 lần ở trận này nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Dù sao, việc tạo sức ép và tạo cơ hội cho thấy hàng công của The Reds vẫn hoạt động tốt. Điều đáng lo ngại với họ lúc này chỉ là hàng thủ và tuyến giữa, nơi HLV Klopp chưa tìm được người thay thế Georginio Wijnaldum.

Liverpool 1-1 Bilbao: Công ổn, nhưng thủ thì không! - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại