Leipzig - "chú bò" lách luật khiến Hùm xám phải sợ hãi!

Triệu Mẫn |

7 năm thăng 5 hạng, đó là một câu chuyện cổ tích. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, Leipzig vẫn đang vẽ lên những điều kỳ diệu bằng những "chiêu trò" khiến nước Đức sợ hãi.

"Leipzig ngự trên đỉnh nước Đức!" Nếu câu nói đó của HLV Hasenhuettl được phát ra cách đây 3 tháng hẳn sẽ bị tất cả cười cho thối mũi. Đó là điều quá điên rồ với một đội bóng mới chỉ thành năm từ năm 2009 do công ty nước tăng lực Red Bull mua lại suất của SSV Markranstadt đang chơi giải hạng 5 nước Đức.

Vậy mà chỉ sau 7 mùa giải, Leipzig đang chễm trệ ở vị trí thứ 2 trên BXH Bundesliga, bằng điểm Bayern nhưng kém về hiệu số.

Leipzig - chú bò lách luật khiến Hùm xám phải sợ hãi! - Ảnh 1.

Song điều đặc biệt là "câu chuyện cổ tích" Leipzig không được yêu mến. Phong trào tẩy chay CLB với tên gọi "Nein Zu RB" (nói không với RB) nổ ra từ lúc thành lập. Chính những sự lách luật tinh vi đã dẫn đến kết cục ấy.

Ở Đức, tên doanh nghiệp không được gắn kèm với tên đội bóng. Trước nguy cơ "bỏ rơi" mất từ Red Bull "truyền thống" trước tên CLB, đội ngũ marketing đại tài của công ty đã nghĩ ra cách đối phó khác.

Tên đội bóng lẽ ra là Red Bull Leipzig được chỉnh thành RasenBallsport Leipzig, viết tắt là RB Leipzig, nhìn không quá khác tên những CLB của công ty Red Bull tại Mỹ hay Brazil.

Leipzig - chú bò lách luật khiến Hùm xám phải sợ hãi! - Ảnh 2.

Nhìn qua cũng thấy sự hao hao giữa cái tên các đội.

Họ lách qua kẽ hở của điều luật "50+1" vốn là niềm tự hào của bóng đá Đức. Điều luật buộc 51% quyền sở hữu đội bóng thuộc về NHM nằm trong Hội đồng thành viên. Nó khiến không CLB nào thuộc sở hữu của một ông chủ.

So với mức giá 30 đến 60 euro/năm để một CĐV được vào nhóm Hội đồng thành viên của các đội khác tại Bundesliga, Leipzig buộc NHM bỏ ra đến 800 euro. Cuối cùng, chỉ có 17 người đăng kí và tất cả đều là... nhân viên của Red Bull.

Những chú bò đỏ đã phá vỡ trật tự truyền thống Bundesliga, tạo tiền lệ xấu tại giải đấu hàng đầu nước Đức.

Một chiến lược có thể nói mang đến đột biến rất lớn thành công của Leipzig là họ được quyền lấy tất cả tài năng ở các đội bóng mà Red Bull đang sở hữu. Trường hợp Naby Keita là thể hiện rõ nhất khi mà Arsenal trả mức giá khá cao song Red Bull Salzburg "nhất quyết" chỉ bán lại cho Leipzig.

Leipzig - chú bò lách luật khiến Hùm xám phải sợ hãi! - Ảnh 3.

RB Leipzig gây bất ngờ cho cả Bundesliga.

Tất nhiên ngoài những chiêu trò, thành công của Leipzig chẳng thể không kể đến vị truyền Ralph Hasenhuettl. 

Quyết định đặt niềm tin vào nhà cầm quân mới chỉ có 1 năm được hưởng bầu không khí Bundesliga cùng FC Ingolstadt 04 (kết thúc vị trí thứ 11 mùa 2015/16) có thể coi là một canh bạc mạo hiểm với tham vọng của đội bóng. Song canh bạc đó rõ ràng đã mang lại một thành công lớn tính đến thời điểm hiện tại.

Leipzig - chú bò lách luật khiến Hùm xám phải sợ hãi! - Ảnh 4.

HLV Ralph Hasenhuettl

Qua 10 vòng đấu, Leipzig tạo nên một cú sốc lớn khi sở hữu thành tích bất bại. Những chú bò đỏ thắng 7, hòa 3 giống Bayern Munich và chỉ chịu xếp thứ 2 do thua hiệu số thắng bại.

Theo thống kê, qua 10 vòng đấu họ ghi tổng cộng 20 bàn, đạt hiệu suất 2 bàn/trận, có 14,4 cú sút về phía cầu môn đối thủ và tỉ lệ chuyền bóng chính xác đạt 72,5% mỗi trận.

Vẫn còn quá sớm để nói về thành công của Leipzig nhưng giấc mơ về "Leicester của nước Đức" đang hiện hữu. Nói như HLV Ralph Hasenhuettl thì "chẳng ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại