*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở trận giao hữu giữa ĐT Mỹ và Colombia tại sân Craven Cottage-Fulham (London), Lee Nguyễn được HLV Klinsmann tung vào sân ở phút 78 thay cho Mix Diskerud. Vậy trong 15 phút hiện diện trên sân Lee Nguyễn chơi như thế nào khiến các tờ báo New York Times, MLSsoccer chấm điểm anh cao điểm nhất?
Thời gian gần đây, cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn đang “làm mưa làm gió” tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Lee Nguyễn, cầu thủ từng có thời gian thi đấu tại Việt Nam, đã vinh dự được BTC MLS bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng 10.
Với kỹ thuật điêu luyện của mình, Lee Nguyễn luôn biết cách tạo nên những tuyệt phẩm mà ngay cả Ronaldo, Messi cũng phải ghen tị.
Đã hơn 2 năm rưỡi trôi qua nhưng Lee Nguyễn vẫn còn nhớ như in một buổi sáng ngày 1.3.2012 tại sảnh khách sạn ở Orlando City (Florida) khi HLV Martin Rennie kéo anh ra nói chuyện riêng chỉ để thông báo: “Whitecaps không cần cậu nữa”. Từ vị thế của một siêu sao ở Việt Nam, Lee Nguyễn rơi ngay vào cảnh thất nghiệp khi về Mỹ.
V-League có thể bạo lực. V-League có thể đầy rẫy những bất công từ trọng tài. V-League có thể khiến nhiều cầu thủ phải sớm tàn sự nghiệp, không trên sân thì ngoài đời. Nhưng V-League có tệ đến mức một siêu sao như Lee Nguyễn cũng không thể thích ứng nổi?
Trả lời nhật báo Boston Globe, Lee Nguyễn nói rời khỏi Việt Nam về lại Mỹ là “quyết định vô cùng khó khăn” bởi Việt Nam là nơi mà anh có mọi thứ từ tiền bạc, danh tiếng và một cuộc sống xa hoa, hào nhoáng. “Rất nhiều sự cám dỗ nên để bứt ra khỏi đó không phải dễ dàng gì”, Lee Nguyễn kể.