Một tình huống dở khóc dở cười vừa xảy ra tại buổi tập mới đây của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Ngôi sao đang thi đấu cho CLB Paris Saint-Germain (PSG) là Lee Kang-in đã bị HLV trưởng Hong Myung-bo tịch thu điện thoại ngay trước mặt các đồng đội vì tội thiếu tập trung.
Lee Kang-in bị HLV thu điện thoại (Ảnh: Yonhap)
(Ảnh: Yonhap)
Sự việc diễn ra khi toàn đội đang chuẩn bị bước vào buổi tập chính thức. Trong lúc di chuyển ra sân tập, Lee Kang-in dán mắt vào màn hình điện thoại. Tiền vệ sinh năm 2001 mải mê lướt tin và cười rất tươi mà không hề chú ý đến xung quanh.
Đúng lúc đó, HLV trưởng Hong Myung-bo lẳng lặng đi tiến lại gần đưa tay giật chiếc điện thoại một cách vô cùng bất ngờ và gọn gàng. Hành động nhanh đến mức khi Lee Kang-in kịp nhận ra và tắt nụ cười trên môi thì chiếc điện thoại đã nằm gọn trong túi của ông thầy. Cầu thủ của PSG chỉ biết đứng hình với gương mặt ngơ ngác.
Hành động dứt khoát của HLV Hong Myung-bo vừa dễ thương, mang tính vui vẻ nhưng cũng chính là lời cảnh báo về tính kỷ luật. Lee Kang-in chắc chắn sẽ phải tập trung tối đa vào trái bóng và các bài tập của ban huấn luyện.
Lee Kang-in đang có tinh thần thoải mái sau chiến thắng ra quân của tuyển Hàn Quốc (Ảnh: IGNV)
Ảnh: IGNV
Về phía tuyển Hàn Quốc, sau trận ra quân thắng lợi trước CH Czech toàn đội đang có sự phấn khích, thoải mái tập luyện bước vào lượt trận thứ 2 tại World Cup 2026 gặp Mexico ngày 19/6.