*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bố của Hằng Giang và Đăng Đảo vốn là đồng nghiệp của nhau. Ban đầu ông có chút e ngại khi biết Đảo đang yêu con gái mình.
Mẹ Yến lo lắng chuyện con gái hơn chàng rể bộ đội 1 tuổi, sau này sẽ sớm già. Hơn nữa cả hai cũng trái ngành nghề làm việc, sợ không hợp để tiến tới hôn nhân.
Ở tuổi 73, bà Lãnh đau ốm liên miên, lãng tai, mắt đã mờ. Thế nhưng ông Út vẫn một lòng ở bên, chăm lo cho vợ từng chút.
Cô gái cho biết dù đã 65 tuổi nhưng bạn trai cô vẫn rất phong độ và trẻ trung, tự nấu ăn hàng ngày, chiều chuộng cô hết mực.
Tuổi thơ không ít lần chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, cô gái đến từ vùng quê nghèo Yên Bái từng sợ kết hôn. Cho đến khi cô gặp người đàn ông Hàn Quốc lớn hơn mình đến 20 tuổi...