Lễ tưởng niệm đầy cảm động sau cái chết khiến thế giới bàng hoàng của cầu thủ xấu số

Đoàn Dự |

Sự ra đi đầy bất ngờ và đau lòng của cầu thủ 16 tuổi Alexander tại Mexico đã khiến cả thế giới bàng hoàng.

Ngày 9/6 vừa rồi, thế giới bóng đá đón một tin tức rất buồn. Cầu thủ trẻ người Mexico là Alexander đã bị cảnh sát bắn chết. Theo các nguồn tin, khi đó Alexander đang đi mua nước uống với người thân thì bị cảnh sát tưởng lầm là tội phạm và nổ súng.

Do quá sợ hãi, chàng trai trẻ bỏ chạy nhưng vẫn bị cảnh sát theo sát và cuối cùng bắn vào đầu dẫn tới tử vong. Vụ việc đang được điều tra mở rộng nhưng dù sau đó có thế nào, Alexander cũng vĩnh viễn không thể trở lại.

Mới đây, một chi tiết vô cùng cảm động sau cái chết của Alexander đã được lan tỏa tới giới mộ điệu. Tại tang lễ của cầu thủ trẻ xấu số, các đồng đội đã thực hiện một lễ tưởng niệm đáng nhớ.

Lễ tưởng niệm đầy cảm động sau cái chết khiến thế giới bàng hoàng của cầu thủ xấu số

Nhiều cầu thủ trẻ vây quanh quan tài của Alexander, một trong số ấy đứng ở "khung thành", còn hai cầu thủ trẻ khác thì phối hợp rồi "kiến tạo" để trái bóng đập vào quan tài rồi nảy vào gôn. Sau đó, tất cả ào đến, chúc mừng Alexander ghi được "bàn thắng" cuối cùng trước khi về với đất mẹ.

Lễ tưởng niệm nhỏ bé trên càng khiến giới mộ điệu thêm tiếc thương cho Alexander, như mời mẹ cậu bé này đã đau đớn nói: "Con trai tôi không phải người xấu, nó không hút thuốc, nó không uống rượu, con trai tôi có một ước mơ... Chúng không phải là tội phạm, chúng là những đứa trẻ...".

Nhà báo thể thao Mexico, Guillermo Schutz đã chia sẻ đoạn video trên lên mạng xã hội và viết: "Đây là cách họ tạm biệt Alexander ở Oaxaca. Chàng trai ấy mới 16 tuổi nhưng đã bị cảnh sát bắn chết. Các đồng đội đã cùng ăn mừng bàn thắng cuối cùng của cậu bé. Tất cả đều đã khóc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại