*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tay trắng lập nghiệp, gây dựng cơ đồ, trở thành triệu phú tuổi 30 rồi lại trắng tay, trải qua những lần thất bại, ông chủ của Gimiko chưa bao giờ biết "đầu hàng" số phận.
Một cá nhân ở Hà Nội vừa công bố thiết kế nhà nổi giúp bà con miền Trung có thể trú ẩn tránh bão gió cấp 9-10, khi nước lũ tràn về nhà sẽ nổi lên, mà chi phí chỉ hết 25 triệu đồng.
Các con lớp 1B níu tay cô Tâm hỏi: "Cô ơi sáng nay ai dạy lớp chúng con?". Chứng kiến cảnh này, phụ huynh không ai kìm được nước mắt.
"Uống rượu và lái xe, một người tốt đã thành kẻ giết người" - ông Khuất Việt Hùng đã phải kêu lên như vậy khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc ở hầm Kim Liên.
Tông trúng 2 phụ nữ, Hiếu tăng ga bỏ chạy, sau đó cảnh sát 141 giữ Hiếu cùng xe tại địa điểm cách không xa hiện trường.
Khi được thông báo vụ tai nạn cho mình gây ra ở hầm Kim Liên khiến 2 người tử vong, tài xế Mercedes tỏ ra hoang mang, gục đầu xuống bàn.
Tài xế Lê Trung Hiếu nói với An ninh Thủ đô, Hiếu cầm lái ô tô từ năm 2006. Trước thời điểm xảy ra tai nạn ở hầm Kim Liên, Hiếu uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu.
Tại phiên tòa sơ thẩm bị hoãn cách nay hơn một tuần, “ông trùm” cho vay nặng lãi này luôn lớn tiếng kêu oan.
Đối tượng Hiếu, tức Tùng "Ba Thay" (33 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), trùm cho vay nặng lãi ở Sóc Trăng sắp hầu tòa với 2 tội danh "Cho vay lãi nặng" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Ngay khi Dương bị đánh tử vong thì Hiếu kêu bạn mình nhận tội. Công an phát hiện nhiều nghi vấn về cái chết của Dương nên mời Hiếu lên làm việc nhưng nghi can đã bỏ trốn.
Trước câu chuyện một cầu thủ SLNA đấm vỡ mũi cầu thủ Đắk Lắk, HLV Lê Thủy Hải vô cùng bức xúc. Ông cho rằng cần phải có án phạt nặng nhất cho cầu thủ này.
Sáng nay (25-1), Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố điều tra hình sự đối với vụ tai nạn lao động làm 8 người chết ở mỏ đá Hang Cá, Yên Lâm, Yên Định.