*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày làm 8 tiếng ở ngân hàng, tối về làm bánh chuối nướng đến 1 giờ sáng, chị Ngọc đã mở được 2 tiệm bánh và thu về 100 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ quy tắc sắp xếp thời gian ở ngân hàng là 9-6 còn thời gian dành cho gia đình, kinh doanh là 6-9, chị Ngọc cùng lúc làm 2 công việc một cách hiệu quả.
Nhận tiền hứa “chạy” việc cho nhiều người, nhưng Lê Thị Ngọc đã chiếm đoạt 640 triệu đồng để đem đi trả nợ cá nhân.
Dù mỗi ngày cơ thể phải chống chọi với hoá chất khiến thân hình tiều tuỵ, nước da nhợt nhạt, nhưng khi gương mặt cô gái nở nụ cười tươi, căn phòng bệnh ngột ngạt như xuất hiện một thiên thần.
Cách đây ít năm, chị Ngọc được em trai Công Vinh mua cho căn nhà 400 triệu, nhưng rồi chị lại bán đi và vào tận Bình Phước mưu sinh bằng nghề bán vé số. Gặp chị ở hiện tại, chúng tôi cảm nhận rõ nỗi day dứt và hối hận vì đã không nghe lời khuyên của em trai mình...
15g ngày 16-5, cái nốc (thuyền nhỏ) chất đầy lưới lật úp giữa dòng sông đục Mỹ Dương nhấn chìm cả hai vợ chồng ông Lê Văn Dung (43 tuổi), bà Dương Thị Loan (42 tuổi).