Lại "mài gươm" cho người khác dùng sao, Arsene Wenger?

Hải Đoàn |

Arsenal đang gặp vô vàn khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Oezil và Sanchez. Liệu Wenger sẽ có thêm một lần "mài gươm" để đối thủ tranh hùng thiên hạ?

Không khó để nói rằng Oezil và Sanchez đang chiếm hơn 50% sức mạnh của các pháo thủ thành Luân Đôn. Nếu Oezil là bộ não trong lối chơi thì Sanchez đích thị là thanh kiếm sắc bén giúp đội chủ sân Emirates kết liễu đối thủ.

Những pha phối hợp nhuần nhuyễn của Oezil – Sanchez khiến người hâm mộ Arsenal liên tưởng đến cặp bài trùng vang bóng một thời Dennis Bergkamp và Thierry Henry. Nếu Wenger muốn Arsenal thách thức các danh hiệu, bằng mọi cách ông phải giữ chân Oezil và Sanchez càng lâu càng tốt.

Đến thời điểm này của mùa giải, ngôi sao người Chile đã có 11 bàn thắng tại Premier League. Kể từ sau sự ra đi của Robin Van Persie, không cầu thủ nào của Arsenal ghi nhiều bàn thắng như thế sau 14 vòng đấu.

Đầu mùa, các cổ động viên của pháo thủ đã nổi điên với Wenger sau khi các thương vụ chiêu mộ Karim Benzema hay Alexandre Lacazette đều thất bại.

Tuy nhiên, với việc đẩy Sanchez từ vị trí tiền đạo cánh lên chơi ở vị trí trung phong, Wenger đã thành công ngoài mong đợi và sự tỏa sáng của cựu tiền đạo Barcelona chính là cú hích cực lớn giúp Arsenal bay cao ở đấu trường quốc nội cũng như hiên ngang tiến vào vòng knock – out Champions League với vị trí nhất bảng.

Lại mài gươm cho người khác dùng sao, Arsene Wenger? - Ảnh 1.

Sanchez đang là trụ cột hàng công của Arsenal.

Là một tiền đạo nhưng Sanchez di chuyển tới 9,5km, thực hiện 59 pha nước rút mỗi trận để gây áp lực cực lớn lên hàng thủ đội bạn. Không quá khi người hâm mộ Arsenal so sánh Sanchez với huyền thoại Thierry Henry.

Còn ở khu trung tuyến, Mesut Oezil đích thị là một trong những nhạc trưởng hay nhất tại xứ sở sương mù. Kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật và chiếc chân trái cực ngoan giúp tiền vệ người Đức dễ dàng đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi để ghi bàn.

Không chỉ gói gọn trong vai trò một "số 10", cựu tiền vệ Real Madrid còn chơi như một tiền đạo thứ hai của Arsenal. Anh kết nối các ngôi sao trên hàng công của "The Gunners", âm thầm xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Lạ hơn, số bàn thắng mùa này của Oezil còn nhiều hơn gấp đôi số lần anh kiến tạo cho các đồng đội (7 so với 3).

Lại mài gươm cho người khác dùng sao, Arsene Wenger? - Ảnh 2.

Oezil - Sanchez là linh hồn hàng công của Pháo thủ.

Không ai khác, chính Sanchez là "cạ cứng" của Oezil trên hàng công. Các con số thống kê chỉ ra rằng, song tấu này đã đóng góp cho Arsenal cả thảy 21 bàn thắng cho Arsenal trên tất cả các đấu trường. Riêng ở Premier League, số đường chuyền qua lại giữa Sanchez và Oezil là 218.

Họ cũng tạo ra 16 cơ hội ngon ăn cho nhau và 4 trong số đó dẫn đến bàn thắng. Những màn tung hứng nhịp nhàng, uyển chuyển của Sanchez và Oezil chính là cội nguồn sức mạnh của Arsenal hiện tại và các cổ động viên pháo thủ không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh trong một ngày không xa cả hai sẽ rời Emirates vì thói keo kiệt, bủn xỉn của Arsenal.

Đã xuất hiện không ít tin đồn liên quan đến tương lai của Oezil và Sanchez. Trong khi ngôi sao người Đức không nguôi nỗi nhớ câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha và khát khao được trở về mái nhà xưa thì Sanchez lại được Pep Guardiola và một số đội bóng nhà giàu Trung Quốc quan tâm đặc biệt.

Với tiềm lực tài chính khổng lồ và tham vọng vượt trội, họ đủ sức lôi kéo hai ngôi sao trên rời bỏ Arsenal để chinh phục vinh quang trong sự nghiệp.

Lại mài gươm cho người khác dùng sao, Arsene Wenger? - Ảnh 3.

HLV Wenger nên biết trân trọng Oezil và Sanchez hơn?

Thế nhưng, Arsene Wenger vẫn tỏ ra vô cùng bình thản trong việc đàm phán hợp đồng. Trong một phát biểu mới đây, giáo sư người Pháp thẳng thừng tuyên bố:

"Arsenal là đội bóng lớn. Sẽ không có việc một hoặc hai cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi chẳng gặp khó khăn gì về tài chính nên có thể dễ dàng làm những gì chúng tôi muốn. Và điều quan trọng nhất là quan tâm đến giá trị và thương hiệu của đội bóng, chứ không phải phụ thuộc đến một, hai cầu thủ…

Họ vẫn còn hợp đồng 18 tháng với đội bóng và sẽ ở đây trong 18 tháng tới, và hy vọng là dài hơn nữa. Không có lý do gì phải đến Trung Quốc "dưỡng già" khi bạn đang chơi tại Premier League cả".

Wenger đang cố tình lảng tránh nguy cơ mất đi hai ngôi sao sáng nhất đội. Bài học về những Cesc Fabregas, Samir Nasri hay gần nhất là Robin Van Persie vẫn còn nóng hổi. Cả ba cái tên nói trên đều đã chia tay đội chủ sân Emirates vì Wenger không đáp ứng được yêu cầu về mức lương cũng như tham vọng ở các giải đấu.

Và chính Wenger cũng mất một khoảng thời gian dài để tìm được người thừa kế xứng đáng. Nếu tiếp tục keo kiệt và lạc quan tếu, giáo sư người Pháp sẽ thêm một lần "mài kiếm" để thiên hạ sử dụng. Không biết khi ấy, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của ông tại Emirates có được yên vị khi làn sóng phản đối ông đã ngày một dâng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại