Klopp nói cứng, nhưng Liverpool lại đầy yếu đuối và sợ hãi

Vân Bình |

Sau những kết quả hòa và thua liên tiếp, dường như Liverpool đã mất bình tĩnh. Nếu không nhanh chóng xốc lại tinh thần, họ sẽ phải trả giá rất đắt.

Bỏ qua chuỗi 3 trận không thắng, Liverpool của Jurgen Klopp đã chơi một trận quả cảm trên sân Old Trafford, khóa chặt ngòi nổ Michael Carrick của đối thủ, thiết lập hệ thống phòng ngự chắc chắn và chỉ bị gỡ hòa nhờ một bàn thắng việt vị của đối thủ. Dù chỉ bỏ túi một điểm và nối dài số trận không thắng liên tiếp lên con số 4, The Reds vẫn tìm thấy được những tín hiệu khả quan.

Sau trận đấu, Klopp tỏ ý chê bai đối thủ. Không rõ Klopp "ủ mưu" hay gì nhưng chuyên gia Scott Paterson đã chứng minh những chỉ trích của vị huấn luyện viên người Đức là không chính xác.

Klopp nói cứng, nhưng Liverpool lại đầy yếu đuối và sợ hãi - Ảnh 1.

Jurgen Klopp đã chỉ trích Man United sau khi bị đối thủ giật lại 2 điểm

Đầu tiên, Klopp chỉ trích: "Man United chỉ biết chơi bóng dài. Liverpool là đội chơi hay hơn, có chiến thuật hiệu quả hơn". Nhìn vào tổng thể cả trận chúng ta cũng dễ dàng nhận ra ai mới là đội chơi hay hơn. Man United tấn công rõ nét hơn rất nhiều và cả hiệp 2, Liverpool phải lùi rất sâu để bảo toàn thành quả.

Nếu Liverpool hay hơn thì tại sao Dejan Lovren hay Simon Mignolet, những cầu thủ phòng ngự của họ mới là những người xuất sắc nhất trận?

Tiếp theo, Klopp phàn nàn rằng khi Marouane Fellaini vào sân, đó không còn là bóng đá. Chỉ trích này của vị HLV người Đức đã gây bão trên mạng xã hội. Các cổ động viên The Reds hoàn toàn ủng hộ người của họ nhưng phía đối thủ lại có rất nhiều dẫn chứng để phản bác lại nhận định trên.

Thực tế, Man United chỉ chơi bóng dài khi Fellaini được vào sân. Đơn giản, đó là cách nhanh nhất, trực diện nhất để xuyên thủng hàng phòng ngự của Liverpool, đặc biệt khi đội khách đã khóa chặt cả hai cánh của Quỷ đỏ. Việc thay đổi chiến thuật tùy hoàn cảnh mới là nghệ thuật trong bóng đá và đội chủ nhà đã thành công nhờ chính điều này.

Klopp nói cứng, nhưng Liverpool lại đầy yếu đuối và sợ hãi - Ảnh 2.

Dù rất nỗ lực, Liverpool vẫn không thể cản Man United gỡ hòa

Vị HLV của Liverpool chắc hẳn cũng chưa quên ở trận đấu gặp Arsenal mùa rồi, khi đội bóng của ông đang thua 0-1, ông cũng đã đưa Steven Caulker, một trung vệ vào thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhằm tận dụng tối đa những đường bóng bổng. Và rồi đến hôm nay, ông quay ngược lại chỉ trích Man United, như là một cú tát thẳng vào mặt mình.

Những phát biểu có phần phi lý của Klopp cho chúng ta thấy rằng dường như ông và Liverpool đã đánh mất sự bình tĩnh khi liên tục vướng vào những kết quả không có lợi gần đây. Sau trận đấu với Man United, Liverpool đã tìm được chiến thắng đầu tiên sau 5 trận, nhưng đối thủ của họ chỉ là Plymouth Argyle, kém xa về đẳng cấp và kinh nghiệm.

Chuỗi trận tệ hại của Liverpool một phần đến từ sự vắng mặt của nhân tố chủ chốt Sadio Mane. Trong lúc đó, Daniel Sturridge đang tính đường ra đi do không còn được trọng dụng. Năm trận đã qua, Liverpool chỉ ghi 4 bàn, khác hẳn với phong độ ghi bàn khủng khiếp trước đó của hàng công.

Klopp nói cứng, nhưng Liverpool lại đầy yếu đuối và sợ hãi - Ảnh 3.

Liverpool liên tục vấp ngã thời gian qua

Trong bối cảnh Chelsea vẫn tiếp tục thắng, Tottenham dần vươn lên và chiếm lấy vị trí thứ 2 của mình, Liverpool rõ ràng không còn đường lùi. Chuỗi trận vừa qua đã lấy đi của họ quá nhiều thứ: niềm tin, cơ hội cũng như sự bình tĩnh.

Giữa hoàn cảnh này, việc chỉ phải gặp Swansea như biến Liverpool thành kẻ "chết đuối vớ được cọc". Nhìn màn trình diễn ngây thơ đến thảm họa của đội bóng Xứ Wales trước Arsenal ở vòng trước mới thấy giờ đây họ đã rệu rã như thế nào.

Ở một vòng đấu mà Man City và Tottenham phải tử chiến tại Etihad, mục tiêu 3 điểm là bắt buộc với Klopp và các học trò nếu họ còn thật sự nghĩ tới chức vô địch quốc nội đầu tiên sau gần ba thập kỷ.

Clip Man United 1-1 Liverpool:

Đây cũng là cơ hội cuối cho Liverpool xốc lại tinh thần. Phía sau Swansea, lần lượt những Chelsea, Tottenham, Arsenal, Man City và Everton đang xếp hàng chờ tranh tài với đội chủ sân Anfield. Một kết quả bất lợi có thể kéo theo một chuỗi sụp đổ dây chuyền, đặc biệt là ở câu lạc bộ chơi bóng thiên về cảm xúc như The Reds.

Thắng hay là "chết", hãy lựa chọn đi, Klopp!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại