Không ra sân vẫn bị đuổi, Pique kết thúc sự nghiệp lãng nhách

A Phi |

Gerard Pique chính thức khép lại sự nghiệp cầu thủ bằng một tấm thẻ đỏ vì xúc phạm trọng tài bên ngoài sân.

Cuối tuần trước, Gerard Pique bất ngờ tuyên bố treo giày trong khi mùa giải đang diễn ra. Sau đó, trung vệ 35 tuổi này đã có màn chia tay Camp Nou đầy cảm xúc trong trận Barca thắng Almeria 2-0. Tuy nhiên, đó chưa phải trận cuối cùng trong sự nghiệp của Pique.

Rạng sáng nay, Gerard Pique cùng Barca hành quân đến sân Osasuna ở vòng 14 La Liga. Đây mới là trận chính thức cuối cùng của Pique trong màu áo Barca cũng như trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Thế nhưng, không có lời chào tạm biệt hoành tráng nào khác cho Pique. Thay vào đó, trung vệ này kết thúc sớm trận đấu vì tấm thẻ đỏ lãng nhách trong giờ nghỉ giải lao.

Ở trận này, Pique chỉ ngồi dự bị. Sau khi hiệp 1 kết thúc, trung vệ này đã lao vào sân để chỉ trích trọng tài Gil Manzano. Pique cho rằng Barca đã thủng lưới oan ở phút thứ 6. Trong tình huống David Garcia đánh đầu tung lưới Ter Stegen, một cầu thủ Osasuna đã đẩy ngã Marcos Alonso nhưng trọng tài Gil Manzano từ chối kiểm tra VAR.

Cũng trong hiệp 1, Gil Manzano đã rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Lewandowski ra khỏi sân. Phút 31, tiền đạo người Ba Lan có pha bỏ bóng đánh người lộ liễu với David Garcia và bị trừng phạt.

Cuộc tranh cãi giữa Pique và trọng tài Gil Manzano kéo dài từ bên ngoài sân vào đến bên trong đường hầm. Sau cùng, trọng tài này quyết định rút thẻ đỏ với Pique vì bị xúc phạm. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trung vệ của Barca thậm chí nhắc đến… mẹ của trọng tài với những lời lẽ không hay. Trong lúc hai đội bước ra sân sau giờ nghỉ, Pique tiếp tục đứng trong đường hầm chỉ trích các trọng tài.

Theo luật của La Liga, Pique có nguy cơ bị treo giò 6 trận đấu vì xúc phạm trọng tài. Tuy nhiên, án phạt này không còn tác dụng với trung vệ của Barca, bởi lẽ anh sẽ chính thức chia tay đời cầu thủ từ hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại