Không phải chuyện đùa, 3 đội bóng này từng “ly dị” V.League

Song Minh |

V.League mùa này đã bước sang tuổi 20 và bất chợt lại xôn xao với việc Giám đốc kỹ thuật DNH.Nam Định Nguyễn Văn Sỹ dọa bỏ giải. Thực tế, cách đây khoảng 7-8 năm, cứ hứng lên là các ông bầu lại dọa và vài ông đã bỏ thật Đáng nhớ nhất là những trường hợp quyết tâm dứt tình của XMXT.Sài Gòn, K.Kiên Giang, V.Ninh Bình.

- V.League 2013: Cách đây gần 7 năm, tháng 8/2013, XMXT.Sài Gòn của bầu Thủy (em trai ông Nguyễn Đức Thụy – bầu Thụy) đã tuyên bố bỏ giải giữa chừng khi mùa giải còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.

Lý do thực chất đã âm ỉ từ vòng cuối V.League 2012 khi Hà Nội T&T (Hà Nội FC hiện nay) đá "tử thủ" cầm hòa SG.Xuân Thành (sau này đổi tên thành XMXT.Sài Gòn ở V.League 2013) 0-0, qua đó giúp "người anh em" SHB.Đà Nẵng (thắng V.Ninh Bình 3-1) lên ngôi vô địch với 48 điểm, hơn Sài Gòn.XT 2 điểm. Hà Nội T&T giành ngôi á quân mùa giải đó với 47 điểm.

Không phải chuyện đùa, 3 đội bóng này từng “ly dị” V.League - Ảnh 1.

XMXT.Sài Gòn là đội đầu tiên bỏ giải giữa chừng khiến VFF, VPF đau đầu.

Cần nhớ, mùa giải 2012, Sài Gòn.XT đã "dốc" hàng trăm tỷ đồng làm bóng đá với hàng loạt vụ chuyển nhượng "bom tấn" mang tên Huỳnh Kesley, Tấn Trường, Phước Tứ, Đình Luật…

"Giọt nước tràn ly" xuất hiện ở vòng 19 V.League 2013 khi XMXT.Sài Gòn thua K.Kiên Giang 1-3. Sau vòng 20 (XMXT.Sài Gòn thua tiếp SLNA 1-3), Ban kỷ luật VFF ra án phạt trừ 4 điểm đối với XMXT.Sài Gòn vì thi đấu thiếu tích cực ở trận đấu với K.Kiên Giang.

Ngay sau đó, XMXT.Sài Gòn đã tuyên bố bỏ giải khiến V.League một phen lao đao.

Không phải chuyện đùa, 3 đội bóng này từng “ly dị” V.League - Ảnh 2.

Được đặc cách trụ hạng sau khi V.League 2013 khép lại nhưng K.Kiên Giang vẫn bỏ giải vì thiếu kinh phí.

- V.League 2014: Việc XMXT.Sài Gòn bỏ giải "giúp" K.Kiên Giang được đặc cách trụ hạng dù xếp đội sổ sau khi V.League 2013 khép lại.

Tuy nhiên, do thiếu kinh phí hoạt động, K.Kiên Giang cũng "quyết tâm" bỏ, không dự V.League 2014.

Chưa hết, cũng trong mùa giải 2014, V.Ninh Bình tuyên bố bỏ giải.

Lần này, đội bóng đất Cố đô không cần đợi tới cuối mùa giải như XMXT.Sài Gòn mà là cuối… lượt đi V.League 2014.

Không phải chuyện đùa, 3 đội bóng này từng “ly dị” V.League - Ảnh 3.

V.Ninh Bình của bầu Trường là đội bóng thứ 3 bỏ V.League giữa chừng sau vụ tiêu cực tại AFC Cup 2014.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một nhóm cầu thủ V.Ninh Bình dính tiêu cực ở AFC Cup 2014, trong trận đấu với Kelantan (Malaysia). Thời điểm đó, V.Ninh Bình được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Sỹ - người đang làm Giám đốc kỹ thuật DNH.Nam Định hiện tại.

Ngày 13/4/2014, đúng chuyến làm khách của HAGL ở vòng 12 V.League 2014, V.Ninh Bình tuyên bố bỏ V.League bất chấp sự thuyết phục từ VFF, VPF.

Ngoài 2 trường hợp quyết tâm bỏ giải giữa chừng như của XMXT.Sài Gòn, V.Ninh Bình kể trên, trước đó, từ năm 2010 đến 2012, V.League chứng kiến những cuộc chuyển giao đội bóng dễ như "mua rau" ngoài chợ. Nhiều ông bầu đến với bóng đá rồi ra đi chớp nhoáng.

Nói như ông bầu Lê Tiến Anh, cựu Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa: "Có doanh nghiệp trúng dự án 100 tỷ đồng, thích làm bóng đá, được 2 năm thì thôi, gây lãng phí…".

Đỉnh điểm, chỉ trong khoảng nửa cuối năm 2012 đã có 6 ông bầu vốn một thời lừng lẫy, sẵn sàng mang cả… bao tải tiền tới sân để chờ đội bóng thắng là phát thưởng, đã lần lượt chia tay với môn thể thao vua bằng cách này hay cách khác.

Cú "sốc" đầu tiên là việc ông Nguyễn Đức Kiên, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VPF, cựu Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội dính vòng lao lý cuối tháng 8/2012. Tiếp theo, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), cũng thoái toàn bộ vốn của Ngân hàng SHB (11%) tại Công ty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng. Ít lâu sau, ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch Navibank.Sài Gòn tuyên bố bỏ bóng đá.

Tiếp đến, bầu Tiến Anh chuyển giao K.Khánh Hòa cho V.Hải Phòng. Ông Nguyễn Đức Thụy nhường lại vị trí Chủ tịch XMXT.Sài Gòn cho em trai Nguyễn Xuân Thủy. Ông Hoàng Mạnh Trường để lại ghế Chủ tịch CLB V.Ninh Bình cho "cánh tay phải" Phạm Văn Lệ.

Trước đó, kết thúc V.League 2011, bầu Long và bầu Tuấn (Hòa Phát Hà Nội) cũng dứt tình sau 8 năm làm bóng đá. "Giọt nước tràn ly" với Hòa Phát Hà Nội nằm ở những "tiếng còi méo" của trọng tài trong trận thua Hải Phòng 1-2 cuối mùa giải trên sân Lạch Tray.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại