Không ghi bàn trận thứ hai liên tiếp, Công Phượng bỏ lỡ phần thưởng "ngọt ngào"

Hải Bình |

Nếu dứt điểm chính xác hơn, Công Phượng đã nhận được phần thưởng rất đặc biệt từ một người hâm mộ.

Sự vô duyên ở những cú ra chân cuối cùng khiến cho Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh tự ném đi những cơ hội có được. Họ cũng vô tình để tuột mất tấm chân tình của một khán giả vui tính.

Ngay phút thứ 10, Công Phượng có bóng trước vòng 16m50 sau khi Văn Toàn cố đoạt bóng trong chân Quốc Chí. Thế nhưng, cú sút vội của tiền đạo đội trưởng của HAGL chỉ đưa bóng đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của Văn Thanh và Văn Toàn.

Sang hiệp 2 phút 65, tiền đạo xứ Nghệ đi bóng dũng mãnh trước khi tung cú sút chân trái đầy uy lực và quyết đoán, nhưng bóng lại bay vọt xà ngang trong gang tấc.

Những phút cuối trận đấu, trong nỗ lực cố gắng tìm kiếm bàn gỡ danh dự cho HAGL, Công Phượng lại lần nữa "tả xung hữu đột" trong vòng cấm của Khánh Hòa, nhưng cú ra chân của anh bị chặn đứng bởi sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Mạnh.

Màn trình diễn của Công Phượng trước Sanna Khánh Hòa

Ngoài các pha bỏ lỡ của Công Phượng, hai đồng đội Văn Toàn và Văn Thanh mỗi người ít nhất một bở lỡ các cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội bóng phố Núi. 

Trước trận đấu, một khán giả khá vui tính treo thưởng cho mỗi bàn thắng của HAGL bằng 1 lít mật ong. Nếu dứt điểm chính xác, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh đã có thể nhận được ít nhất 5 lít mật ong từ vị khán giả đặc biệt này. Đáng tiếc, họ lại không một lần thành công.

HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp, Công Phượng, Văn Thanh đã có 2 vòng đấu liên tiếp không lập công. Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn đã "tịt ngòi" suốt 810 phút thi đấu từ đầu mùa.

Vào ngày 20/03 tới đây, bộ 3 cầu thủ này cùng với Hồng Duy, A Hoàng cùng Xuân Trường sẽ lên hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Đài Loan vào ngày 22/03. Nhưng với phong độ hiện tại, Công Phượng cùng Văn Toàn đang khiến HLV Hữu Thắng phải bối rối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại