Không "dứt điểm" nổi Tam sư, Tây Ban Nha ôm hận ở loạt luân lưu cân não?

Đoàn Dự |

BLV Quang Huy cho rằng Anh và Tây Ban Nha là 2 đại diện xứng đáng nhất lọt vào Chung kết Euro 2024. Dù lép vế hơn nhưng Tam sư cũng có những điểm tựa để kỳ vọng vào chiến thắng.

* Anh hay Tây Ban Nha đều xứng đáng vô địch Euro 2024.

* Hai đội có thể phân định thắng thua bằng luân lưu.

* Argentina sẽ vô địch Copa America?

Vào lúc 02h00 ngày 15/7, Tây Ban Nha sẽ đối đầu Anh ở Chung kết Euro 2024. Nhận định về trận này, BLV Quang Huy nói:

"Tôi cho rằng hai đội vào Chung kết là hai đội xứng đáng nhất rồi. Để nói bên nào vô địch thì nó tùy xem ai là fan đội nào, lựa chọn thế nào cũng thấy có lý thôi. Mỗi đội mạnh một kiểu. Cá nhân tôi thì chọn đội tuyển Anh. Một đất nước từng vô địch World Cup thì cũng nên có thêm một lần vô địch Euro.

Về tỷ số thì có thể tuyển Anh thắng ở phạt đền. Hai đội có thể hòa 1-1 ở thời gian chính thức rồi tiến tới loạt luân lưu "cân não"".

Không "dứt điểm" nổi Tam sư, Tây Ban Nha ôm hận ở loạt luân lưu cân não?- Ảnh 1.

NHM Anh đang rất chờ đợi để mang bóng đá về nhà.

Nói sâu thêm về Anh và Tây Ban Nha, BLV Quang Huy tiếp:

"Đây là trận đấu giữa một Tây Ban Nha có cách tổ chức lối chơi thuyết phục hơn, đối đầu một tuyển Anh có những ngôi sao biết tỏa sáng ở thời điểm quan trọng. Thực tế các trận trước, thầy trò HLV Southgate đều lép vế nhưng mỗi trận lại có một người hay. Khi thì Bellingham tung người móc bóc, lúc thì Saka xuất thần ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ, lúc thì O. Watkins sút chéo góc rất đẹp… Cảm giác tuyển Anh cứ may may, lại có những siêu sao biết tỏa sáng đúng lúc. Với Tây Ban Nha, chặng đường của họ rất suôn sẻ, nhiều khi như vậy cũng không phải hay đâu.

Anh lúc đầu có thể bế tắc nhưng tới trận gặp Hà Lan thì bắt đầu biết chơi hay hơn rồi. Họ bắt nhịp hơi chậm một chút so với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha hay rồi nhưng cảm giác mọi thứ đã phơi bày. Còn Anh vẫn khiến người ta có cảm giác không hiểu hết. Rồi ở Chung kết, tuyển Anh sẽ có ai tỏa sáng? Phil Foden hay Cole Palmer hay Mainoo? Nên vẫn có lý do để hy vọng vào tuyển Anh".

Không "dứt điểm" nổi Tam sư, Tây Ban Nha ôm hận ở loạt luân lưu cân não?- Ảnh 2.

Tuyển Anh sẽ thắng Tây Ban Nha nhờ loạt luân lưu "cân não"?

Gần như cả Euro 2024, Anh đều trình diễn lối chơi nhạt nhòa, ru ngủ. Mãi tới trận gặp Hà Lan ở Bán kết, họ mới có hiệp một chơi phối hợp tấn công mãn nhãn, dù sau đấy sang hiệp hai lại chùng xuống. Bởi vậy, không ít người tò mò liệu ở Chung kết, Anh sẽ chọn chơi thế nào trước một Tây Ban Nha đang đá tấn công rất hay?

"Anh sẽ không đôi công với Tây Ban Nha được đâu, chọn chơi đôi công là "đứt" ngay. Vì Tây Ban Nha họ chơi nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Anh chơi lai dai, phản công thôi" – BLV Quang Huy lập luận.

Cả Tây Ban Nha và tuyển Anh đều có rất nhiều siêu sao, nhưng BLV Quang Huy cho rằng ở trận Chung kết, khó có cá nhân nào tỏa sáng hẳn lên:

"Có thể sẽ không có cá nhân nào tỏa sáng vượt lên được đâu, cần giải quyết bằng phạt đền. Hai đội có thể ghi bàn nhờ sai lầm của đối phương thôi, chứ không ai thăng hoa hẳn lên được".

Không "dứt điểm" nổi Tam sư, Tây Ban Nha ôm hận ở loạt luân lưu cân não?- Ảnh 3.

Messi sẽ thêm lần nữa vô địch Copa America?

Vào lúc 07h00 ngày 15/7, bóng đá thế giới còn 1 trận đấu quan trọng khác là Chung kết Copa America giữa Argentina vs Colombia. Về trận này, BLV Quang Huy dự đoán:

"Tôi nghĩ Argentina thắng thôi. Nếu Uruguay vào thì còn chống chọi tốt hơn, chứ Colombia khó lòng chống chọi với Argentina. Uruguay thua Colombia vì thiếu may mắn thôi. Argentina có thể chơi theo rất nhiều cách, trong khi Colombia lại khá đơn giản. Argentina là "cáo cụ" rồi, họ có thể nương theo cách của đối phương mà chơi cho phù hợp. Tỷ số sát sao thôi, 2-1 cho Argentina".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại