Không còn Messi trong tay, Pep Guardiola đã tự tạo ra một Messi khác

Liêm Minh |

Liên tiếp thăng hoa trong thời gian gần đây, Leroy Sane cho thấy công sức ông thầy Pep Guardiola bỏ ra để "uốn nắn" đang phát huy tác dụng

Khi còn dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola từng nói với Pedro: "Tôi không cần cậu phải ghi bàn hết trận này đến trận khác, nhưng tôi cần cậu thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận." Cứ thế cho đến khi Pep rời khỏi đội chủ sân Nou Camp, Pedro từ tài năng trẻ đã vươn lên có chỗ đứng nhất định trong đội hình Barca.

Dễ nhận thấy, với các cầu thủ trẻ, Pep không đặt nặng hay vạch ra mục tiêu cụ thể nào quá đỗi khiến các học trò cảm thấy áp lực. Từ Barca đến Bayern Munich và giờ ở Man City, khái niệm "uốn nắn từng ngày" luôn được Pep ưu tiên hàng đầu.

Sane cũng không khác. Sau Premier League 2016-2017 thể hiện phong độ tạm chấp nhận được với 5 bàn sau 26 trận, tiền vệ người Đức đã tiến bộ vượt trội mùa này.

Đầu giải tới giờ, Sane ngoài duy trì phong độ ổn định cần thiết, còn thể hiện sự bức phá. Ít khi nào tiền vệ người Đức để quá 4 trận liền mà không góp dấu ấn vào thành tích của đội. Nên chẳng trách chỉ cần 22 trận trong màu áo Man xanh, Sane đã vượt những gì làm được mùa trước với 7 bàn.

Không còn Messi trong tay, Pep Guardiola đã tự tạo ra một Messi khác  - Ảnh 1.

Sane trưởng thành rất nhiều dưới bàn tay Pep.

Ở trận đấu với Newcastle vòng 24, Sane "tả xung hữu đột" trong vòng vây hậu vệ đối phương trước khi thực hiện đường kiến tạo cho Sergio Aguero ghi bàn.

Chứng kiến pha đi bóng ấn tượng đó, BLV Gary Lineker thảng thốt khi viết trên Twitter: "Aguero đã hoàn thành hat-trick sau khi Sane đã đi bóng qua 37 hậu vệ Newcastle". Dù có hơi phóng đại, nhưng Lineker phần nào khái quát đầy đủ sự tinh túy của Sane vào lúc này.

Với pha kiến tạo trên, Sane chính thức san bằng thành tích kiến tạo của De Bruyne (10 đường). Đồng thời tiền vệ người Đức vượt qua Paul Pogba (Man United) và đàn anh David Silva để chia nhau vị trí dẫn đầu BXH kiến tạo Premier League thời điểm này cùng De Bruyne. Cần biết, lịch sử chưa có cầu thủ nào dưới độ tuổi 23 thi đấu tại 5 giải lớn châu Âu có được 10 đường kiến tạo sau hơn 1/2 chặng đường mùa giải.

Chứng kiến phong độ chói sáng cậu học trò, tất nhiên Pep vui hơn ai hết. Bởi chính thuyền trưởng Man xanh "nhào nặn" để cho ra Sane "tài năng nhất quả đất" theo cách gọi từ Ilkay Gundogan. Nhưng bí quyết ở đây là gì?

Thật ra không có gì mới, chủ yếu đến từ những phương pháp cũ và cái tâm của Pep. Nếu trước đây tại Barca, Pep nâng tầm Lionel Messi ra sao, bây giờ làm lại với Sane như vậy. Sau trận thắng 4-1 trước Burnley tại FA Cup lần trước, dù Sane chơi không quá tệ, nhưng với Pep màn trình diễn đó không chấp nhận được.

Thế là Pep bắt cậu học trò xem lại màn trình diễn chính mình và chỉ ra những sai lầm cá nhân. "Ông ấy cho tôi xem lại những sai lầm của tôi, sau đó tua đi tua lại video ... và yêu cầu tôi có cái nhìn chi tiết về cách chơi của Messi để học theo như vậy", Sane chia sẻ.

Nếu trước đây ở Đức, Sane đặt nặng vấn đề cầm và đi bóng. Bây giờ Pep thay đổi tất cả. Pep bắt cậu học trò phải chú ý đến cách di chuyển, không gian, khả năng phòng thủ và chọn vị trí cùng tầm quan trọng trong việc đưa ra đường chuyền trong thời khắc chuẩn nhất…miễn sao gần giống với Messi một cách tối đa có thể.

Vì vậy, với Sane bây giờ, không dám gọi đã là "Messi của Man City". Nhưng với những gì thể hiện, Sane đã phần nào cho thấy "chất" Messi trong cách chơi như Pep mong muốn.

Clip Man City 3-1 Newcastle:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại