Không còn "đá cho vui", đội bóng của bầu Đức đang "mở lối thoát" cho Tuấn Anh, Xuân Trường

Kim Thiền - Ảnh: Đoàn Ca |

Trên sân Lạch Tray, HAGL gây thất vọng với trận đấu "nhạt như nước ốc" khi Tuấn Anh ngồi ngoài, Xuân Trường vào sân chưa đầy 30 giây. Nhưng về chuyên môn, họ thành công.

1. Điều gì quan trọng nhất với HAGL của HLV Lee Tae-hoon trong trận đấu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray vừa qua? Kết quả? Không hẳn, bởi trước mắt đội bóng phố Núi đang là 3 điểm mà họ buộc phải kiếm được trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku ở vòng đấu tới. Muốn có được điều đó, việc giữ chân cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường là một trong những điều kiện tiên quyết.

Với Tuấn Anh, sân Lạch Tray chưa bao giờ mang lại niềm vui cho tiền vệ tài hoa này, nếu như không muốn nói nơi đây đầy rẫy sự thất vọng. Hơn 2 năm trước, chấn thương trên chính sân nhà của CLB Hải Phòng đã khiến anh phải "lĩnh án" chấn thương dài hạn, suýt phải giải nghệ. Còn mùa giải trước, trong ngày trở lại sau chấn thương, thủ lĩnh của đội bóng phố Núi phải chứng kiến đội nhà thất bại trong trận đấu mà Văn Toàn sút trượt penalty trong đúng ngày sinh nhật.

Tuấn Anh chấn thương trên sân Lạch Tray

Trước trận đấu trên sân Lạch Tray, Tuấn Anh có biểu hiện quá tải sau chuỗi trận phải "gồng gánh" HAGL liên tục từ khi V.League trở lại sau dịch Covid-19, còn Xuân Trường cũng cho thấy mình chưa sẵn sàng để trở lại, với những bước chạy "khập khiễng" suốt hơn 20 phút cuối trận thua của đội bóng phố Núi trên sân Hòa Xuân của CLB Đà Nẵng.

HLV Lee Tae-hoon có thể tung cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường vào từ đầu trận, để tạo nên một trận đấu tưng bừng theo cái cách mà người hâm mộ vẫn chứng kiến và mong chờ HAGL thể hiện, tuy nhiên nhà cầm quân người Hàn Quốc đã không làm thế. Với thể thức thay đổi của mùa giải năm nay, HAGL không thể "đá cho vui", để rồi lại xuống "chung mâm" với 5 đội tranh suất trụ hạng được, khi mà họ vẫn đang chênh vênh ở vị trí thứ 8 đầy nguy hiểm.

Không "đá cho vui", đội bóng phố Núi không thể tìm được chiến thắng trước CLB Hải Phòng, nhưng họ có được điều quan trọng hơn, là lộ trình đúng đắn để tự đưa mình đến mùa giải thành công nhất so với 5 mùa giải trước.

Không còn đá cho vui, đội bóng của bầu Đức đang mở lối thoát cho Tuấn Anh, Xuân Trường - Ảnh 2.

2. Tuấn Anh, Xuân Trường ra sân ngay từ đầu, liệu HAGL có thể chiến thắng trước CLB Hải Phòng? Cực khó. Thậm chí khi ấy, khả năng họ phải ra về trắng tay như mùa giải trước còn cao hơn.

Là bởi với lối đá không có Tuấn Anh ngày hôm qua, đối phương của đội bóng phố Núi cực kỳ lúng túng khi Văn Toàn và các đồng đội không đá theo kiểu mọi người đều biết về HAGL. "Chấp" đối phương tuyến giữa, họ từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng, thay vào đó bằng lối chơi bóng dài, với mục đích tối thượng là nhồi bóng cho Văn Toàn và Chevaughn Walsh. Lối chơi ấy khiến các cầu thủ Hải Phòng không thể triển khai lối chơi phòng ngự - phản công yêu thích của mình.

Không còn đá cho vui, đội bóng của bầu Đức đang mở lối thoát cho Tuấn Anh, Xuân Trường - Ảnh 3.

Không ít chuyên gia nhận định rằng CLB Hải Phòng đã may mắn khi cầm hòa được HAGL trên sân Lạch Tray, nhưng nên nhớ, Văn Toàn cùng các đồng đội cũng đã cực kỳ may mắn khi không dính phải đòn "hồi mã thương" của đối phương. Nhìn cái cách mà SHB Đà Nẵng khiến đội bóng của Công Phượng phải chật vật trên sân Thống Nhất tối qua thì rõ. Lối chơi tấn công khi không thể áp đảo hoàn toàn đối phương là con dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm.

Giai đoạn 1 V.League 2020 đã đi được quá nửa. Trong 6 trận đấu còn lại của mình, HAGL có 3 trận sân nhà, gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam và CLB TP.HCM của Công Phượng. Theo tính toán, họ cần khoảng 9 điểm nữa để có thể yên tâm nằm trong top 8. Khi đó, hai trận thắng trước các đối thủ "ngon ăn" là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam trên sân nhà là bắt buộc.

Bên cạnh đó, họ còn phải nỗ lực kiếm được tối thiểu 3 điểm trong 3 trận sân khách trước Bình Dương, Thanh Hóa, SLNA, để có thể "kê cao gối ngủ" trước trận cuối tiếp CLB TP.HCM trên sân Pleiku.

Không còn đá cho vui, đội bóng của bầu Đức đang mở lối thoát cho Tuấn Anh, Xuân Trường - Ảnh 4.

Toan tính ấy cực kỳ hợp lý với thực lực và tình hình thực tế của HAGL lúc này. Và trận hòa "nhạt như nước ốc" trước Hải Phòng là điều cần thiết cho đội bóng phố Núi lúc này, chứ không phải lối chơi cống hiến, để rồi chẳng biết mình sẽ trôi về đâu.

Mà quan trọng nhất, có giữ được HAGL nằm trong top 8, thì Xuân Trường và Tuấn Anh mới có được cơ hội vẫy vùng, chứng tỏ sự xuất sắc của bản thân trước những đội bóng mạnh, nằm ở tốp trên khi V.League mùa này bước vào giai đoạn 2. Đó là "lối thoát" cần thiết cho không chỉ hai tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam này, mà còn cho Văn Toàn, Minh Vương hay Triệu Việt Hưng - những ngôi sao của HAGL.

Giờ đây, đấy là điều cần thiết nhất. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa, khi đã quan rồi cái thời mơ mộng, ảo tưởng sức mạnh rằng mình có thể "san phẳng" bất cứ đối thủ nào rồi, phải không HAGL?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại