"Không có Thái Lan thì U20 Việt Nam kiểu gì cũng đi tiếp ở World Cup"

Triệu Mẫn |

Nhiều người hâm mộ Việt Nam rất hân hoan sau khi chứng kiến đội nhà nằm ở bảng E với các đối thủ "dễ thở" tại U20 World Cup.

Cách đây ít giờ đã có kết quả bốc thăm bảng đấu tại U20 World Cup 2017. Theo đó thầy trò Hoàng Anh Tuấn rơi vào bảng E, đối đầu cùng các đối thủ Pháp, Honduras và New Zealand.

Trước sự kiện lớn của bóng đá Việt Nam, người hâm mộ theo dõi cực kỳ sát sao và có những nhận định đầu tiên sau khi biết kết quả bốc thăm.

"Mình có linh cảm là trong lần đầu tham dự giải World Cup U20 này, đội bóng của chúng ta có thể vượt qua được vòng đấu bảng.

Bảng đấu tuy không quá dễ thở, nhưng trình độ của các đội Honduras và New Zealand không thực sự quá xa. Sự kì vọng của người hâm mộ vào các chàng trai dưới 20 tuổi trong lần đầu tiên tham gia sân chơi thế giới này đương nhiên là rất lớn, có thể tạo ra một áp lực nào đó lên họ.

Chúng ta có thể mơ ước bay xa, trong một cơ hội tuyệt vời để học hỏi trên sân chơi thế giới. Hai tháng nữa, trái bóng sẽ lăn" - BLV Trương Anh Ngọc đăng tải trên trang cá nhân.

Không có Thái Lan thì U20 Việt Nam kiểu gì cũng đi tiếp ở World Cup - Ảnh 1.

Pháp được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng E.

"U20 Việt Nam chung bảng E với Pháp, Honduras và New Zealand. Sáng cửa đi tiếp rồi, Việt Nam ơi, đặt vé đi Hàn Quốc thôi" - Nhà báo Minh Hải phấn khởi, tin tưởng vào kết quả tốt của thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

"Vào bảng đấu này có lẽ chỉ sợ nhất là Pháp thôi. Hai đối thủ còn lại chúng ta sẽ giải quyết được nếu như chơi đúng sức. Mình tin là vậy đó các bạn ạ" - độc giả Quang Huy bình luận.

"Đã vào đến đây thì nên cháy hết mình, không dám dự đoán khi trái bóng chưa lăn nhưng rơi vào bảng đấu này thì thật mừng quá. Nó dễ thở nhất nếu so với những bảng khác rồi. Chỉ mong rằng các em cố gắng thi đấu hết mình như anh đang cố gắng mơ "VN hòa Pháp". Cố lên U20 Việt Nam" - độc giả Võ Trương Văn Duy hào hứng.

"Không có Thái Lan thì U20 Việt Nam chẳng ngán đội nào hết cả, kiểu gì cũng đi tiếp ở World Cup thôi các bạn ơi" - độc giả Huy MC hài hước.

Không có Thái Lan thì U20 Việt Nam kiểu gì cũng đi tiếp ở World Cup - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm vòng bảng U20 World Cup 2017.

Bên cạnh đó, nhiều người lại nhận định đây có lẽ cũng không hẳn là bảng đấu dễ dàng với U20 Việt Nam.

"Bảng E: Việt Nam, Pháp, Honduras và New Zealand. Pháp chắc chắn mạnh nhất trong khi Honduras và New Zealand đều là những nền bóng đá từng dự World Cup nên với Việt Nam mong muốn lớn nhất là các em vượt qua chính mình.

Mọi bình luận, dự đoán chỉ là "chém gió" cho vui mà thôi. Cứ chơi hết khả năng rồi ta tính tiếp, tư duy vậy cho nhẹ nhàng và cũng để giảm bớt áp lực cho thày trò ông Hoàng Anh Tuấn" - BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm.

"Đã đến được đây thì dù có thế nào cũng là điều đáng mừng rồi. Nếu không được đi tiếp thì các em cũng có cơ hội học hỏi, cọ xát. Biết đâu vài năm nữa đối thủ từng đối đầu mình lại nổi danh và đắt giá như Paul Pogba hiện tại" - độc giả Duy Phạm nhắn nhủ.

"Đến được World Cup, đến với giải đấu tầm cỡ thế giới thì có ai là đội yếu đâu. Cái gì cũng cần từ từ các bạn ạ. Mình cũng không dám hi vọng nhiều, mong các cầu thủ chơi hết mình là được" - độc giả Thanh Sơn cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại