Không có lùm xùm nào cả, nhưng Công Phượng và đồng đội vẫn sẽ muốn quên ngày hôm nay!

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

Vẫn biết HAGL không bất chấp tất cả để cầu thắng trước Thanh Hóa, thể hiện ở việc cho Công Phượng, Văn Thanh dự bị, song kết quả thua 0-3 thì chắc chắn ngoài dự liệu của chủ nhà.

Vòng 21 V.League 2018: HAGL 0-3 Thanh Hóa

HAGL vừa có 1 trận đấu cực kì đáng quên trước Thanh Hóa, ở đó họ thua cả về con người và chiến thuật.

Về mặt con người, HAGL thiếu Xuân Trường vì tiểu phẫu mũi, trong khi đó Công Phượng, Văn Thanh được cho ngồi dự bị sau một kì Asiad khá mất sức. Thanh Hóa cho Bùi Tiến Dũng ngồi dự bị, nhưng lý do rõ ràng là khác HAGL, bởi Bửu Ngọc đang bắt rất tốt. Trận trước, anh sạch lưới khi Thanh Hóa thắng SLNA 4-0 ở lượt về Bán kết Cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, dấu ấn nhân sự ở trận này lại là một cái tên không ai ngờ: Rimario, người cũ của HAGL. Trước khi rời sân vì bị đau ở giữa hiệp 2, Rimario đã ghi tới 3 bàn vào lưới HAGL ở các phút 07, 20 và 61. Nếu xuất sắc hơn trong các pha áp sát khung thành chủ nhà của mình, Rimario thậm chí đã ghi đến 5 bàn thắng.

Có vẻ như việc Rimario chơi không tốt ở HAGL tại nửa đầu V.League 2018 đã khiến HLV Dương Minh Ninh không đề phòng chân sút ngoại này. HAGL không chỉ chống phản công cực kém mà bố trí người kèm Rimario cũng rất mong manh.

Về mặt chiến thuật, số pha tấn công, dứt điểm của HAGL không thua kém Thanh Hóa, nhưng hiệu quả thực tế hoàn toàn trái ngược. Thanh Hóa chơi phòng ngự và mỗi lần lấy được bóng để phản công HAGL thì đều tạo ra những cơ hội có thể thành bàn. Trong khi đó, HAGL bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành thủ môn Bửu Ngọc.

Không có lùm xùm nào cả, nhưng Công Phượng và đồng đội vẫn sẽ muốn quên ngày hôm nay! - Ảnh 2.

HAGL chơi bế tắc trước Thanh Hóa và bị thủng lưới 3 lần (Ảnh: Cao Nguyên).

Đón tiếp Thanh Hóa ở V.League 2017, HAGL cũng thua nhưng với tỷ số sít sao hơn 2-3. Trận đó, có thời điểm lãnh đạo CLB phố Núi xua các cầu thủ bỏ đá để phản ứng trọng tài. May là Văn Toàn đã thúc đẩy các đồng đội tiếp tục thi đấu. Đấy là 1 trận đấu đáng quên với đội chủ sân Pleiku.

Trong thế trận phòng ngự - phản công của Thanh Hóa, một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là thủ môn Bửu Ngọc. Sau những màn trình diễn thiếu ổn định ở giai đoạn đầu đến CLB xứ Thanh, giờ đây Bửu Ngọc đang bắt đầu vào phom. Trước HAGL, anh đã có nhiều tình huống cứu thua cho đội nhà và xử lý rất chặt chẽ.

Nếu Bửu Ngọc cứ chơi thế này, e rằng thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ phải chờ đợi mới có cơ hội trở lại khung gỗ cấp CLB.

Về phần Văn Thanh và Công Phượng, bộ đôi này lần lượt được tung vào sân ở hiệp 2, nhưng là không đủ để thay đổi cục diện. Các nỗ lực của HAGL vẫn chỉ ở khía cạnh cá nhân còn lối chơi chung không khởi sắc trước một Thanh Hóa quá khôn ngoan.

Hy vọng ở những vòng đấu tới, khi các trụ cột ra sân ngay từ đầu, HAGL có thể thi đấu khởi sắc hơn, giúp những ngôi sao có được phong độ tốt, hướng về AFF Cup vào cuối năm.

ĐH ra sân

HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, A Hoàng, A Sân, Thanh Hậu, Minh Vương, Văn Thanh, Việt Hưng, Zeba, Văn Toàn, Osmar.

FLC Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Đình Đồng, Xuân Hưng, Tiến Thành, Xuân Thành, Văn Đại, Hữu Dũng, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Rimario, Omar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại