Không cần tìm đâu xa, cứu cánh cho Mourinho đang nằm ở Chelsea

KDN |

Làm thế nào để Pogba phát huy hết khả năng của mình? Nếu trụ nổi đến tháng Một, Mourinho nên tìm đến phương án được đánh giá khá hoàn hảo này.

1. Đôi khi chẳng dễ dàng gì khi là một nhà vô địch World Cup. Ngoại trừ với Kylian Mbappe, người vẫn đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng cùng PSG. Nhưng với "trục xương sống" của đội tuyển Pháp, những người góp công lớn cho thành công của Les Bleus ở World Cup năm nay, mọi chuyện lại rất khác.

N'golo Kante, cầu thủ tuyệt vời nhất thi đấu ở một vị trí được săn đón nhất bóng đá thời điểm hiện tại đang buộc thi đấu ở một vị trí anh không cảm thấy quen thuộc.

Không thể không nói rằng Maurizio Sarri đã đem trở lại Stamford Bridge niềm vui và sự hào hứng. Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi không được nhìn ngắm Kante thi đấu ở vị trí yêu thích.

Để thích nghi với bản hợp đồng mới Jorginho, tiền vệ kiến tạo Sarri đem về cùng ông từ Napoli, Kante phải thi đấu dạt sang bên phải, đôi khi còn đổi vị trí với Willian.

Không cần tìm đâu xa, cứu cánh cho Mourinho đang nằm ở Chelsea - Ảnh 1.

Kante đang thi đấu không thực sự đúng sở trường tại Chelsea.

Thay vì cướp bóng, cắt bóng và phân phối bóng, giờ đây Kante nhiều lúc đóng vai trò người nhận bóng, với cái lưng quay về khung thành đối phương.

Những đường chuyền của anh trông thật lạc điệu và giờ đây người ta bắt đầu lo ngại tài năng của anh sẽ bị thui chột bởi cách sử dụng người sai lầm của Sarri.

Vẫn có những khoảnh khắc Kante tỏa sáng. Ở hiệp hai trận đấu trước Liverpool vào thứ 7, anh có hai đường chuyền tuyệt mỹ: một đường bóng thẳng lên cho Eden Hazard ở cánh trái, một cú chọc khe cho Willian, cả hai pha đều có thể đã dẫn đến bàn thắng.

Những pha bóng này cho ta thấy hình bóng của một Paul Scholes thời còn thi đấu trong màu áo Man United: một cầu thủ kết nối lối chơi giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công.

Nhưng dù nói thế nào, Kante rõ ràng cần một cầu thủ đá cặp tâm đầu ý hợp. Và nếu xét trong thời gian gần đây, không ai làm điều đó tốt hơn Pogba.

2. Về ảnh hưởng của mình trên sân, Pogba có thể ngang tầm với Bryan Robson hay Roy Keane. Tiếp nối hai người đàn anh của mình ở Man United dường như là định mệnh của tiền vệ người Pháp.

Màn trình diễn tuyệt vời của Serie A cũng là một trong những nguyên nhân Man United quyết tâm đưa anh về với cái giá "trên trời". Hai năm gần đây, đã có thời điểm màn trình diễn của anh quyết định được giá trị chuyển nhượng của anh.

Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi khi Pogba dần thể hiện bộ mặt thù địch với HLV trưởng cũng như lối đá của Man United thời điểm hiện tại, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.

Không cần tìm đâu xa, cứu cánh cho Mourinho đang nằm ở Chelsea - Ảnh 2.

Mourinho và Pogba đang căng thẳng.

Nhưng theo Deschamps, ông thầy của Pogba ở ĐTQG, đây không phải là Pogba thật sự.

Ông cho rằng Pogba thường đưa đến những sự lạc quan trong phòng thay đồ và anh cả đủ khả năng để tận hiến cho mục tiêu chung "Hình ảnh trong phòng họp báo của Pogba không thể hiện được con người thực của anh ta," Deschamp nói.

Mourinho có thật sự hiểu Pogba? Ông có thực sự loại bỏ được những rắc rối?

Khi ông cho anh làm đội phó, liệu đấy có phải là ông đang ban phát uy quyền cho anh hay đấy chỉ là cách ông cho mọi người thấy mình đã cho gã thanh niên nổi loạn người Pháp này đủ cơ hội? Và ông liệu có nhận ra hậu quả khi tước quyền đội phó của anh?

Pogba vẫn có thể là cầu thủ nền tảng cho sự phục hưng của Man United, thứ có thể sẽ khiến anh thôi nghĩ đến những bản hợp đồng và những món tiền lương cao xuất phát từ Barcelona.

Nhưng anh cần phải có những điều kiện cần thiết để thể hiện hết khả năng của mình. Còn gì tuyệt hơn khi cho anh thi đấu bên cạnh một người tuy đối lập với anh trong lối chơi cũng như tính cách, lại có thể phối hợp với anh một cách nhuần nhuyễn như Kante.

Đây là một thương vụ nên xảy ra, nhất là trong tình hình căng thẳng của Man United, khi mà Mourinho đang trên đường rời khỏi Old Trafford nếu để thua trước Valencia rạng sáng mai.

Sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng việc kế thừa di sản của Sir Alex sẽ khiến Mourinho phải từ bỏ "thói quen" của mình.

Nhưng ngay từ ngày đầu tiên ở Manchester, ông đã cho thấy tự tôn của mình đã đi quá đà. Ở mùa thứ ba, những công kích, chỉ trích, những cơn hờn dỗi, mè nheo của Mourinho đã dần trở nên không thể chấp nhận được.

Ông dần mất đi điểm mạnh nhất: khả năng xốc dậy tinh thần cho cầu thủ của mình, khiến họ ra sân, hy sinh cho lợi ích chung.

Từ Pogba cho tới Alexis Sanchez tới Jesse Lingard và giờ là Luke Shaw. Mourinho đã đánh mất sự tôn trọng của học trò chỉ vì sự tự trọng quá cao của mình, và bây giờ thì mọi thứ đã gần như không thể cứu vãn được nữa.

Những tuần gần đây, phong độ của Man United nhạt nhòa y như màu áo hồng nhạt của họ, màu áo thể hiện đúng những gì đang diễn ra ở nửa đỏ thành Manchester.

Phòng thay đồ của họ đầy rẫy những cầu thủ thi đấu dưới phong độ, bắt nguồn từ sự bất mãn đến cùng cực của họ. Thành tích cá nhân và tập thể vẫn "dậm chân tại chỗ".

Không cần tìm đâu xa, cứu cánh cho Mourinho đang nằm ở Chelsea - Ảnh 4.

Kante sẽ là chìa khóa để Pogba thể hiện hết khả năng, từ đó giải quyết mâu thuẫn giữa anh và Mourinho.

Hai người tiền nhiệm của Mourinho bị sa thải khi đội bóng đứng thứ 7 và thứ 5 trên BXH. Hiện tại thì Man United đang đứng thứ 10, và nếu để thua trước Valencia vào rạng sáng mai, mọi thứ coi như chấm hết với Mourinho.

Nhưng nếu vượt qua được giai đoạn này, và bằng cách nào tiến vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Mourinho nên cương quyết đệ trình cái tên Kante lên BLĐ Man United.

Tiền vệ người Pháp sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Quỷ đỏ chứ không phải những mục tiêu như Bale, Dybala hay thậm chí là Neymar.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại