Những phút cuối trận đấu gặp Stoke City, CĐV Quỷ đỏ bắt đầu tuyệt vọng. Họ bị dẫn trước 1-0, nguy cơ chấm dứt chuỗi trận bất bại hiển hiện ngay trước mắt.
Đứng trước quả đá phạt ở phút bù giờ cuối cùng, xung quanh tràn ngập tiếng la ó của CĐV Stoke, tiền đạo đội trưởng bình tĩnh tung ra cú đá phạt đẹp mắt, gỡ hòa cho Quỷ đỏ. Đó là lúc tất cả như bùng nổ.
Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy pha lập công đẹp đẽ như vậy từ Rooney. Bàn thắng níu lại một điểm cho Man United và đưa anh trở thành tay săn bàn số 1 lịch sử CLB.
Rooney đi vào lịch sử bằng cú đá phạt đẹp mắt, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng nó cũng mang đến nỗi buồn man mác. Anh bắt đầu được công nhận, gọi bằng danh xưng huyền thoại trong những ngày buồn của sự nghiệp.
R10 được coi là quỷ đầu đàn. Anh trải qua hết những vinh quang và tháng ngày chìm trong khủng hoảng của Man United. Nhưng dường như điểm tựa tinh thần đó đang dần bị lung lay khi sự nghiệp rơi vào bế tắc.
Rooney đã không còn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công Man United.
Trong mùa giải 2016/17, tại Premier League, Rooney có 16 lần ra sân sau 22 vòng đấu nhưng chỉ 8 lần có mặt trong đội hình xuất phát.
Đã lâu rồi R10 chưa được đá chính. Lần gần nhất anh ở vị trí đó tại Premier League cách đây hơn 40 ngày (14/12/2016).
Anh đang dần chấp nhận với vị trí dự bị quen thuộc và ngậm ngùi chờ cơ hội được thay vào sân nếu cần. Làm kẻ dự bị cho những cái tên khác, sự thật nghiệt ngã đó đang xảy đến với Wazza.
Cuối tuần qua, tiền đạo đội trưởng ghi bàn thắng đẳng cấp, phá kỷ lục của Sir Bobby Charlton. NHM cũng nên nhớ rằng đó có thể là khoảnh khắc sáng nhất có thể thấy từ R10 của họ.
Hết trận, Mourinho tấm tắc với chiến công của cậu học trò: "Kỷ lục là kỷ lục. Hiện tại Rooney đã là huyền thoại rồi. Huyền thoại của Man United".
Lời khen ngợi của Người đặc biệt là sự công nhận xứng đáng dành cho Rooney, dẫu cho hiện tại anh chẳng còn mấy phần dũng mãnh. Nhưng kỳ lục là kỷ lục, đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Ngôi đền huyền thoại của CLB đã có những Sir Bobby Charlton, Eric Cantona, Sir Alex Ferguson... và R10, anh xứng đáng có một suất trong hàng ngũ các cái tên đáng kính nhất.
Những bàn thắng đẹp nhất vòng 22 Premier League: