Khổ thân bóng đá Việt

Ngọc Linh |

Hải Phòng toàn thắng 7 trận làm CĐV đất Cảng như phát cuồng, còn khán đài sân Lạch Tray đang lấp đầy trở lại. Nhưng sau chuỗi trận như mơ của thầy trò Trương Việt Hoàng là những nụ cười héo hắt...

• Lời đề nghị khiếm nhã

Khi đàn anh Phan Thanh Hùng buông lời gạ gẫm đổi cặp Fagan- Stevens, Trương Việt Hoàng chỉ cười nụ.

Hoàng “bộp” bảo rằng, HLV trưởng Than Quảng Ninh quá khen và đàn anh có đề nghị thế nào, Hải Phòng cũng lắc. Bởi Fagan- Stevens chẳng những là cái sống lưng mà bộ đôi này còn kiêm nhiệm luôn vai trò lá phổi trong thành công của đội bóng đất Cảng.

Ngoại binh lởm là một nguyên nhân khiến Than Quảng Ninh vất vả. Ảnh: T.Tú

Ngoại binh "lởm" là một nguyên nhân khiến Than Quảng Ninh vất vả. Ảnh: T.Tú

Gạt đi cái cười nụ của Trương Việt Hoàng, dễ thấu hiểu cho lời gạ gẫm có phần “khiếm nhã” của thuyền trưởng Than Quảng Ninh.

Sự thật là Fagan- Stevens tịt ngòi trước hàng thủ Than Quảng Ninh, màn trình diễn của bộ đôi này so với cặp Dyachenko- Bishan quả là một trời một vực.

Hai ông tây của Hải Phòng gánh nửa sức mạnh đội bóng, trong khi ngoại binh của HLV Phan Thanh Hùng lại đẩy Than Quảng Ninh vào thế... chấp người.

Hãy hình dung cụ thể thế này: hàng thủ Than Quảng Ninh đã và đang đóng mác tuyển. Tuy nhiên, những hậu vệ ăn cơm tuyển của đội bóng vùng mỏ đều bị cày nát trước sức càn lướt của bộ đôi Fagan- Stevens.

Nó giúp Hải Phòng có thể chơi theo sơ đồ chiến thuật... 8-2, thậm chí là 9-1 để khai thác tối đa sức mạnh cơ bắp, càn lướt, tốc độ của Fagan và Stevens.

Không một hậu vệ tuyển thủ nào của Than Quảng Ninh khoá được cặp “tây” của Hải Phòng. Bộ đôi trung vệ Huy Cường- Tiến Duy bó tay, chưa kể Thanh Hiền còn tái phát chấn thương vì đá rát đối thủ nhưng bị phản đòn.

• Chỉ tội bóng đá Việt

CĐV Hải Phòng sướng, khán đài Lạch Tray đang nóng trở lại và quan trọng, thầy trò Trương Việt Hoàng có dịp cười hết cỡ. Tuy nhiên, cảm xúc sướng rơn của người Hải Phòng lại đi kèm với cảm giác thất vọng đến héo hắt trong phần còn lại bóng đá Việt.

Thực tế Hải Phòng có võ gì, khiếm khuyết thế nào, chẳng phải phần còn lại V-League không biết. Vì thế, việc HLV Trương Việt Hoàng nói Hải Phòng chưa thua vì còn giấu được khiếm khuyết là đúng mà chưa đủ.

Đối thủ thừa hiểu, xé lẻ và bắt chết Fagan- Stevens nghĩa là tìm thấy cơ hội đánh bại Hải Phòng. Tất cả gói gọn vào sức mạnh của 2 ông "tây".

Ở Lạch Tray chiều qua, HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cất công đến tận nơi soi giò cầu thủ. Có điều sau 90 phút, Hữu Thắng chỉ còn biết héo hắt.

Bởi chiến thắng của Hải Phòng thực tế giống như chiến thắng của Fagan- Stevens với phần còn lại của đội bóng. Cho nên, ý đồ tuyển quân của Hữu Thắng trở nên bị động, bởi cuộc chơi hóa ra đã phụ thuộc hết vào phong độ của mấy ông “tây”.

Hải Phòng thắng và dân đất Cảng sướng. Nhưng cái sướng của người Hải Phòng lại là nỗi sầu của bóng đá Việt Nam.

Một V-League gần như phụ thuộc vào tây, và quan trọng, nếu Hải Phòng vô địch V-League với sơ đồ 8-2 thì đấy thật sự là vận hạn cho bóng đá Việt chứ không phải niềm vui từ cuộc đổi ngôi bất ngờ.

Khổ thân V-League, tội cho bóng đá Việt!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại