Khi Việt Nam, Thái Lan diễn "miếng đòn hiểm" của... võ Trung Quốc

Lê Sơn |

Trong võ thuật Trung Hoa có miếng võ gọi là “trá tẩu” rất lợi hại. Cả ĐT Thái Lan lẫn Việt Nam dường như đều đang dùng chiêu này, dù vẫn còn chưa thực sự... chuẩn bài.

Trong võ Trung Quốc hay võ cổ truyền Việt Nam, có một chiêu thức độc đáo gọi là "trá tẩu", nghĩa là giả vờ chạy, giả vờ thua, khiến đối thủ lao lên tấn công để rồi trong khoảnh khắc tung miếng phản đòn kết liễu.

Chẳng biết Hữu Thắng lẫn Kiatisak từng học võ không nhưng thật trùng hợp khi cả 2 vị chiến lược gia này đều có vẻ muốn sử dụng đòn "trá tẩu" ở trận mở màn AFF. Chỉ có điều, cả hai đều "diễn" chưa thực sự đạt yêu cầu.

Đầu tiên là màn "giả vờ thua" của Thái Lan trước Indonesia. Mặc dù có lợi thế quá lớn ghi dẫn tới 2 bàn từ phút 36 (do Notechaiya và Teerasil Dangda lập công) nhưng "Voi chiến" lại bất ngờ để Indonesia gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng đúng 3 phút.

Đến lúc này, Thái Lan tung 2 miếng đòn kết liễu ở các phút 79 và 90+3 để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Khi Việt Nam, Thái Lan diễn miếng đòn hiểm của... võ Trung Quốc - Ảnh 1.

Thái Lan suýt phải trả giá trước Indonesia.

Sau Thái Lan là màn "trá tẩu" của ĐT Việt Nam trước chủ nhà Myanmar. Mặc dù có lợi thế dẫn 1-0 từ giữa hiệp 1 nhưng ĐT Việt Nam lại không thể duy trì sự lấn lướt và để đội bạn gỡ hòa 1-1 vào phút 73.

Có bàn gỡ, người Miến Điện tiếp tục tấn công nhưng đúng lúc này ĐT Việt Nam lại ghi được bàn thắng thứ 2 ở phút 80 khi Công Vinh "xuất chiêu".

Trong mấy phút cuối, tuyển Việt Nam thêm ít nhất hai lần phòng thủ như mơ ngủ, để cầu thủ Myanmar thoải mái dứt điểm. 

Khi Việt Nam, Thái Lan diễn miếng đòn hiểm của... võ Trung Quốc - Ảnh 2.

Tương tự Thái Lan, ĐT Việt Nam cũng có những tình huống rất hớ hênh.

Sau khi bị đánh bại, HLV Alfred Riedl đã bày tỏ sự khâm phục trước sức mạnh của Thái Lan còn HLV người Đức Gerd Zeise cũng tranh thủ "tâng" ĐT Việt Nam lên tận mây xanh.

Tuy nhiên, đằng sau những lời nói có cánh từ miệng kẻ bại trận, rõ ràng chỉ may mắn mới giúp những màn "giả vờ thua" của Thái Lan lẫn Việt Nam không bị trả giá, khi Indonesia hay Myanmar đã bỏ lỡ tận các cơ hội của riêng mình.

Kể cả khi đánh giá cao hơn và nắm lợi thế trong tay, các đội bóng vẫn hoàn toàn có thể "chết" vì thiếu cảnh giác. Việt Nam từng nếm mùi thất bại khi thua 2-4 Malaysia cách đây 2 năm dù đã thắng 2-1 trên sân khách ở lượt đi. Thái Lan cũng suýt thua người Mã trong trận chung kết năm đó bất chấp việc sở hữu mọi yếu tố để chiến thắng.

Nếu được Kiatisak và Hữu Thắng nên rủ nhau đi tập một khóa võ thuật Trung Quốc cấp tốc để rèn luyện bí kíp, chứ cứ "trá tẩu" kiểu này thì thật nguy hiểm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại