Khi "nàng Kiều" Pep Guardiola đã biết mùi đời Premier League

Vân Bình |

Sau chuỗi trận khởi đầu như mơ, Pep Guardiola bảo rằng Man City "muốn thua". Nhưng giờ đây, khi đã thua quá nhiều, ông vẫn chưa thể dừng lại.

1. Trên sân King Power của nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City, Man City thua liền 2 bàn sau 4 phút. Bàn thắng thứ ba đến vào phút thứ 20. Chưa bao giờ một đội bóng của Pep lại "ngậm hành" một cách chóng vánh từ ngay đầu của trận đấu đến thế.

14 trận đấu trước, Jamie Vardy chỉ tìm được mành lưới đối phương 2 lần. Hôm qua, anh đã có cú hat-trick đầu tiên tại Premier League, vào một đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, với một đội hình khủng và một vị huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất bóng đá hiện đại.

Có lẽ sáu tháng làm việc ở Man City là chưa đủ để Pep hiểu về bóng đá Anh, chưa đủ để ông biết Leicester City phản công giỏi đến mức nào với kỹ năng của Mahrez và tốc độ của Vardy. Mất Otamendi và phần nào là Kompany, hàng phòng ngự của Man City bộc lộ quá nhiều sai sót. John Stones còn quá non, trong khi hai ông già Kolarov và Sagna thì hoàn toàn không thể đá trung vệ.

Khi nàng Kiều Pep Guardiola đã biết mùi đời Premier League - Ảnh 1.

Vardy đã có một trận đấu để đời

Vẫn biết mỗi huấn luyện viên đều có quyền theo đuổi một triết lý, một trường phái riêng. Tuy nhiên khi ngẫm lại, khó có thể nhận định được rằng thứ bóng đá của Pep có thực sự phù hợp với Premier League, dù danh tiếng và thành quả của nó ở La Liga hay Bundesliga là miễn phải bàn.

Ông sẵn sàng "vùi dập" những công thần Joe Hart và Yaya Toure chỉ vì không phù hợp với mình. Thậm chí, Sergio Aguero cũng từng có những mâu thuẫn với Pep. Nó chỉ không bùng phát vì anh vốn là tiền đạo chủ lực của Man City.

Pep mang Claudio Bravo về Etihad vì thủ môn này dùng chân tốt. Đến nay, sau khi trải qua gần hết lượt đi, có thể đánh giá rằng đây là một bản hợp đồng thất bại của Man City. Trong 8 trận gần đây, Bravo chỉ có 12 lần cứu thua và thủng lưới cũng 12 lần. Đối với một thủ môn, điều quan trọng nhất là cứu thua anh ta còn làm không tốt thì khoan hãy bàn đến những đóng góp về khả năng tấn công.

Không như Hart đã yên vị ở Torino, Yaya Toure phải ở lại Etihad và chấp nhận bị "đọa đày". Anh mâu thuẫn với Pep và bị "giam cầm" suốt thời gian qua. Chỉ đến khi Man City thực sự gặp vấn đề về lực lượng và Toure chấp nhận hạ mình, anh mới được trở lại. Người ta cũng tự hỏi rằng, nếu  Toure vào sân sớm hơn thì chắc gì Man xanh đã bị Chelsea "vuốt mặt" trên sân nhà.

Xem ra chỉ khi đến với Premier League, Pep mới bất chợt nhận ra rằng nơi đây không chỉ có 1 hoặc 2 đội bóng cạnh tranh ngôi vương như ở Tây Ban Nha và Đức. 

2. Man City hiện nay đúng là có nhiều tiềm năng với một đội hình giàu sức chiến đấu, nguồn lực tài chính dồi dào, và hơn hết họ có tham vọng rất lớn. Pep Guardiola tưởng như sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho đội bóng thành Manchester. Ông có khả năng, có danh tiếng, và có một bộ sưu tập đồ sộ những danh hiệu ở cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Mọi việc khởi đầu tưởng như rất suôn sẻ. Man City của Pep thắng như chẻ tre 6 vòng đấu đầu ở Premier League, trong đó có trận derby Manchester danh tiếng. Đáng nói, Man United mắc những sai lầm chiến thuật ở hiệp 1, và nếu Ibrahimovic không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trước giờ nghỉ thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Đó cũng là đội bóng "lớn" duy nhất Man City vượt qua. Tottenham kéo họ trở lại mặt đất khi giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà White Hart Lane, kéo theo sau đó là một chuỗi trận đầy bết bát trước các đối thủ vừa và nhỏ. Etihad đã không chứng kiến đội nhà được hưởng niềm vui chiến thắng ở đấu trường quốc nội đã ngót nghét 3 tháng.

Khi nàng Kiều Pep Guardiola đã biết mùi đời Premier League - Ảnh 2.

Man City đang có phong độ rất kém

Có một thống kê, trận đấu đêm qua là lần đầu tiên một đội bóng do Pep dẫn dắt để thủng lưới 3 bàn trong 2 trận liên tiếp. Đó cũng chỉ mới là lần thứ ba vị cựu huấn luyện viên của Barcelona nhận 4 bàn thua một trận trong suốt sự nghiệp huấn luyện. Rõ ràng, Premier League là một môi trường khác, cân bằng, khốc liệt hơn.

Có một điều đáng nói, Pep luôn cần một đội hình với chất lượng cầu thủ cao "chót vót" để có thể thực hiện những yêu cầu chiến thuật của ông một cách dễ dàng và nhuần nhuyễn. Barcelona và Bayern Munich ở thời kỳ nào cũng có rất nhiều những siêu sao đẳng cấp thế giới trong đội hình. Tuy nhiên, Man City lại không được vậy.

Thử nhìn vào những hậu vệ cánh mà Pep đang có. Đây là một vị trí tối quan trọng trong triết lý bóng đá của ông. Ở đâu ông cũng có những cái tên với đẳng cấp hàng đầu. Dani Alves ở Barcelona, Philipp Lahm và David Alaba ở Bayern. Ở Man City ông chỉ có Clichy, Kolarov, Sagna và Zabaleta, những lão già trên 30 tuổi mà Man City không thể thanh lý được vì mức lương quá "khủng".

Khi nàng Kiều Pep Guardiola đã biết mùi đời Premier League - Ảnh 3.

Pep chắc hẳn đang rất nhớ Lahm

Từ giờ đến năm mới, Man City vẫn còn phải đối mặt với cả Liverpool và Arsenal. Với phong độ "hủy diệt" của hai đội bóng trên, cùng với sự thiếu vắng của hai trụ cột quan trọng nhất là Fernandinho và Kun Aguero trong trận gặp Arsenal sắp tới, khả năng tiếp tục sấp mặt của Man City là cực kỳ lớn, nếu không có những sự thay đổi ngay và lập tức.

Một Leicester đang ngấp nghé xuống hạng còn đè bẹp được Man xanh, không có lý gì những "đại gia" kia lại không thể. Trên Twitter, một Citizens còn khẳng định chắc chắn Pep Guardiolasẽ bị sa thải trước Mourinho. Nếu thua hai trận đại chiến kia thật, thì viễn cảnh đó hoàn toàn có thể xảy ra với ông.

Một lần nữa, chào mừng đến Premier League, Pep Guardiola!

Clip Leicester 4-2 Man City:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại