*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một hiệp hội nhà ở tại Anh liên tục đòi tiền thuê nhà từ một phụ nữ lớn tuổi dù bà đã qua đời hơn 2 năm qua.
2 người này đã tới để tưởng niệm người anh trai cả xấu số bị tàu hỏa đâm tử vong trước đó 1 tuần. Nhưng không ngờ, thảm kịch lại xảy ra thêm lần nữa.
Chỉ 2 tuần sau hôn lễ, cô gái trẻ chưa kịp hưởng trọn mật ngọt hôn nhân đã phải đón nhận cái chết tức tưởi.
Sáng ngày 18/6/1982 tại London, người đưa thư chết sững dưới cảnh tượng một thi thể đàn ông treo lủng lẳng dưới gầm cầu. Đó là Roberto Calvi, trùm nhà băng Italia đang bị truy nã, có quan hệ mờ ám với cả mafia và các tổ chức bí mật.
Cán bộ tư pháp được phát hiện tử vong là ông N.C.S, 48 tuổi, trú đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
Một phụ nữ 35 tuổi đã tử vong trên đường đến bệnh viện sau khi bị bạn trai đánh gần ga tàu Mankhurd ở TP Mumbai - Ấn Độ.
Cảnh sát Bangladesh đã buộc tội 25 người liên quan đến cái chết của một sinh viên 21 tuổi hồi tháng 10.
Nếu không vì câu nói bâng quơ ấy, chắc có lẽ còn lâu cô Vương mới phát hiện ra chị em thân thiết của mình đã qua đời.
Không chỉ giết hại gia đình nhà chồng để kiểm soát tài sản, cô Jolly Thomas ở bang Kerala (Ấn Độ) còn giết hại con gái và vợ của anh trai trưởng để kết hôn với người đàn ông này.
Cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera cũng như khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của nam học sinh này.
Việc tìm thấy một lượng lớn kháng sinh gây chết người trong cơ thể bé gái sẽ là bằng chứng quan trọng để tố cáo cô trông trẻ có 25 năm kinh nghiệm.
Sau khi đánh vợ, Thiện lấy máy tính bảng ra xem phim, trong khi vợ Thiện nằm bất động bên cạnh mà Thiện không biết. Đến lúc phát hiện ra sự việc, Thiện đưa vợ đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.