
Trận đấu diễn ra quyết liệt với nhịp độ rất nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Hà Lan và Anh sớm tràn lên phần sân của nhau nhưng chưa tạo ra pha tấn công nào thật sự nguy hiểm.

Phút thứ 7, Hà Lan mở tỷ số nhờ siêu phẩm.

Từ pha chuyển trạng thái rất nhanh của Hà Lan, Xavi Simons tung ra cú sút cực căng sát vạch cấm địa, bóng đi với quỹ đạo hiểm khiến Pickford không thể cản phá. Một siêu phẩm của "Cơn lốc màu da cam".


Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn mở tỷ số

Bàn thua khiến Anh phải dâng cao đội hình, và trận đấu càng trở nên quyết liệt hơn.

Phút 16, VAR can thiệp tình huống Kane bị kê chân, gọi trọng tài ra xem lại tình huống. Sau đó, Anh được hưởng phạt đền. Chính Kane sút 11m, chìm về góc trái và lần này Verbruggen đổ người đúng hướng cũng không thể chạm vào bóng.

Kane ăn mừng bàn gỡ hoà cho tuyển Anh.

Trận đấu càng trở nên hấp dẫn ở những phút tiếp theo. Anh vẫn dâng cao đội hình trong khi Hà Lan cũng sẵn sàng tung đòn đáp trả.

Nửa sau hiệp 1, cả hai đội đều có cơ hội để vượt lên nhưng lại bỏ lỡ. Về phía Hà Lan, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu dội xà ngang của Dumfries sau tình huống phối hợp đá phạt góc.

Trong khi đó, tuyển Anh cũng bỏ lỡ cơ hội, đáng tiếc nhất là cú sút bóng trúng cột của Foden ở phút 32. Trước đó ít phút, Foden cũng tung ra 1 cú sút nguy hiểm trong vòng cấm nhưng 1 hậu vệ Hà Lan đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Thời điểm đầu hiệp hai, Hà Lan chơi với đội hình thấp để phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Sự chặt chẽ của Hà Lan gây khó khăn cho tuyển Anh dù Tam Sư vẫn nhỉnh hơn hẳn về tỷ lệ kiểm soát bóng.

Sự chặt chẽ của Hà Lan khiến Anh gặp khó, chưa triển khai đươc pha tấn công sắc bén nào trong suốt nửa đầu hiệp hai.

Có thời điểm, Anh còn lép vế trước Hà Lan. Phút 65, Pickford đã phải trổ tài để cứu thua cho tuyển Anh sau cú sút nguy hiểm của Van Dijk.

Mãi tới phút 79, Anh mới tổ chức được một đợt tấn công khá sắc. Saka thậm chí đã đệm bóng tung lưới Hà Lan nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Walker đã việt vị trước khi chuyền vào cho Saka.

Tưởng chừng 2 đội sẽ phải dắt nhau vào những hiệp phụ thì đúng phút 90, tuyển Anh đã tung đòn "kết liễu" Hà Lan bằng bàn thắng để đời của cầu thủ vào sân thay Harry Kane. Cole Palmer - một cầu thủ vào sân thay người khác đã chuyền sệt vào cấm địa cho Watkins nhận bóng bên phải. Tiền đạo này xoay người cực nhanh rồi sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn Verbruggen. Đây là pha làm bàn cực kỳ đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 19 bên phía Tam Sư.

"Kẻ đóng thế" Watkins trở thành người hùng của tuyển Anh.

Thời gian còn lại là quá ít để Hà Lan có thể ghi bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh. Tam Sư chính thức vào chung kết, đối đầu Tây Ban Nha.

Niềm vui của HLV Southgate.

Niềm vui vỡ oà của CĐV Anh.

Và nỗi buồn của các cầu thủ Hà Lan.

Van Dijk dường như đã khóc sau trận đấu.
Tỷ số chung cuộc: Hà Lan 1-2 Anh
Ghi bàn:
Hà Lan: Xavi Simons (7')
Anh: Kane (18', pen), Watkins (90')
Đội hình ra sân:
Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay.
Anh: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane.