Kẻ "bị nguyền rủa" bởi hủy hoại Bundesliga trở thành hi vọng sống giữa đại dịch Covid-19

Đặng Xá |

Từ một tỷ phú bị ghét nhất nền bóng đá Đức, Dietmar Hopp đang trở thành niềm cứu tinh của nhân loại với việc sắp nghiên cứu thành công vắc-xin ngừa Covid-19.

1. Dietmar Hopp là một doanh nhân rất thành công người Đức. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin, Hopp trải qua vài năm làm việc tại IBM với tư cách nhà phát triển phần mềm và hệ thống. Năm 1972, ông và 4 cộng sự thành lập công ty phần mềm SAP.

Sau này, SAP trở thành tập đoàn công nghệ thông tin lớn thứ ba thế giới sau Microsoft và Oracle, Hopp giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị trong vòng 10 năm, từ 1988 đến 1998. Thế nên, người đàn ông này có thể ví như một Bill Gates của nước Đức.

Đến năm 2003, Hopp nghỉ hưu nhưng vẫn nắm giữ 5,52% cổ phần của SAP. Nhờ vậy, ông là một trong những người giàu nhất nước Đức, với khối tài sản ước tính lên tới 16 tỷ USD. Tất nhiên, ở tuổi 79 (sinh ngày 26/4/1940), tiền không còn là thứ quá quan trọng với Hopp. Thứ quan trọng nhất là tình yêu và trách nhiệm.

Kẻ bị nguyền rủa bởi hủy hoại Bundesliga trở thành hi vọng sống giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Từ năm 1995, Hopp đã thành lập Quỹ từ thiện mang tên ông và từ đó đến nay đã quyên góp được 664 triệu USD để tham gia các hoạt động tài trợ thể thao, y học, giáo dục và dịch vụ xã hội. Các hoạt động của Quỹ tập trung chủ yếu ở xứ Kraichgau, Tây Nam nước Đức, nơi Hopp sinh ra và lớn lên.

Ở nơi này, vị tỷ phú người Đức cũng từng theo đuổi đam mê bóng đá khi còn thanh niên, trong màu áo TSG 1899 Hoffenheim, đội bóng lúc bấy giờ còn thuộc dạng nghiệp dư và chưa ai biết đến ngoài vùng Kraichgau. Nhờ sự đầu tư từ nhà tài phiệt bản địa, Hoffenheim thăng 5 hạng, từ hạng 8 lên hạng 3, trong giai đoạn từ 1990 đến 2001.

Tuy nhiên, đến năm 2005, Hopp mới thực sự lên kế hoạch để đưa đội bóng thuở thiếu thời lên chơi tại Bundesliga và bắt đầu bơm tiền. Một phần quan trọng trong kế hoạch ấy là thuê Ralf Rangnick, GĐTT RB Leipzig hiện tại, làm HLV trưởng.

Kẻ bị nguyền rủa bởi hủy hoại Bundesliga trở thành hi vọng sống giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Nhờ sự hậu thuẫn của Hopp, Rangnick có đặc quyền chiêu mộ những cầu thủ chất lượng mà không đội bóng nào khác trong cùng giải đấu dám với tới. Và dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia này, Hoffenheim thăng lên hạng Hai vào năm 2007. Một năm sau - năm 2008, họ có mặt ở Bundesliga.

Ngoài việc xây dựng đội hình hùng hậu, Hopp còn xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và quy mô cho đội bóng, từ sân vận động đến trung tâm huấn luyện. Tổng cộng, Hopp đã chi 350 triệu euro cho Hoffenheim.Tất nhiên, với tư duy của một doanh nhân, Hopp không đầu tư theo kiểu ăn xổi hay trọc phú.

2. Thực tế vài năm trở lại đây Hoffenhiem đã không còn phụ thuộc vào tài chính của ông chủ và làm ăn có lãi, đặc biệt trong việc buôn bán cầu thủ. Nổi bật nhất là tiền đạo Roberto Firmino, chân sút đang tung hoành trong màu áo Liverpool.

Tuy nhiên, bất chấp sự đầu tư căn bản tại Hoffenheim, người hâm mộ các đội bóng khác vẫn phản đối kịch liệt sự hiện diện của Hopp trong ngành công nghiệp bóng đá Đức. Đơn giản vị tỷ phú này là người duy nhất phá vỡ "quy tắc vàng 50+1" là truyền thống, là tôn chỉ, là niềm tin của Bundesliga.

Kẻ bị nguyền rủa bởi hủy hoại Bundesliga trở thành hi vọng sống giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nói rõ hơn, 50+1 là quy tắc nhằm ngăn chặn việc nhà tài phiệt thâu tóm phần lớn cổ phần đội bóng, điều xảy ra quá thường ở các quốc gia khác kể cả Anh, tức đội bóng phải thuộc về người hâm mộ và không ai được nắm quyền quyết định tuyệt đối (nắm 51% cổ phần).

Thế nên, Hopp, với 95% cổ phần Hoffenheim, bị xem là kẻ hủy hoại bóng đá Đức còn Hoffenheim bị dè bỉu là đội bóng nhân tạo. Đi xa hơn, trong những trận đấu với Hoffenheim, các CĐV thường giăng những biểu ngữ chửi rủa, lăng mạ, miệt thị ông chủ của Hoffenheim trên khắp khán đài.

Mới đây nhất là trận đấu giữa Bayern Munich và Hoffenhem vào cuối tháng Hai, một biểu ngữ với dòng chữ "Đồ chó cái" đã được CĐV chủ nhà giăng lên. Tình hình căng thẳng tới nỗi LĐBĐ Đức phải nhóm họp và cam kết không để tình trạng tương tự tái diễn còn Thomas Mueller, ngôi sao của Bayern phải đăng đàn chỉ trích sự quá khích của CĐV nhà và xin lỗi… Hopp.

Nhưng thật trớ trêu, những kẻ đã lăng mạ Hopp đang tìm hy vọng sống ở ông, giữa tâm dịch virus corona, đại dịch đang khiến cả thế giới tê liệt. Đến hiện tại, Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp khôn lường và chưa một quốc gia nào tìm ra phương pháp chữa trị hữu hiệu. Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 175.000 ca nhiễm và hơn 6.700 ca tử vong. Nước Đức vốn nổi tiếng về khoa học và dịch tễ cũng đã có gần 7.000 ca và 14 trường hợp tử vong.

Kẻ bị nguyền rủa bởi hủy hoại Bundesliga trở thành hi vọng sống giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, theo tờ Der Spiegel đưa tin, CureVac, một công ty dược phẩm sinh học có trụ sở tại Tuebingen đang tiến tới những bước cuối cùng để tìm ra vắc-xin đặc trị virus corona. Một loại vắc-xin mà Donald Trump - Tổng thống Mỹ, muốn sở hữu độc quyền cho xứ sở cờ hoa, dù thông tin bị bác bỏ bởi Bộ trưởng Kinh tế Đức, Peter Altmaier.

Sau đó, tờ New York Times nhấn mạnh rằng Hopp không quan tâm đến việc bán vắc-xin vì ông không chỉ giúp đỡ người dân bản địa mà còn muốn toàn thế giới đoàn kết lại. "Chúng tôi muốn phát triển loại vắc-xin để bảo vệ và cứu giúp bệnh nhân trên toàn thế giới chứ không phải chỉ một quốc gia riêng rẽ", vị tỷ phú bị ghét nhất Bundesliga nhấn mạnh.

Kẻ bị nguyền rủa bởi hủy hoại Bundesliga trở thành hi vọng sống giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại