Inter vào tứ kết Champions League sau 12 năm

Đặng Lai |

Rạng sáng nay tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Inter đã phải đối diện với sức ép ghê gớm từ Porto. Rất may là họ vẫn đứng vững để lần đầu tiên kể từ năm 2011 giành vé dự tứ kết.

Inter vào tứ kết Champions League sau 12 năm - Ảnh 1.

Thủ thành Onana đã có những pha cứu thua xuất sắc để đưa đội nhà tiến bước

Sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Inter có lợi thế mong manh nhưng họ hiểu 90 phút tới trên sân của Porto sẽ đầy khó khăn. Và thực tế trận đấu đã diễn ra như những gì đại diện Italia lo ngại. Ngay phút thứ 3, Mateus Uribe tung ra một cú sút cực mạnh từ cự ly 30m, hướng trái bóng về phía góc cao. Rất may là thủ thành Andre Onana đã phản xạ kịp thời.

Thất bại 1-2 trước Spezia vào tuần trước đã khiến Inter thay đổi cách tiếp cận trận đấu tại sân Dragao. Họ đã chơi lùi sâu, hạn chế Porto áp sát vòng cấm, nhưng bù lại chủ nhà lại thực hiện những nỗ lực sút xa. Và điều này gây ra một số vấn đề cho Onana. Ngay sau đó, anh lại phải bay người cản phá cú sút từ xa của Stephen Eustaquio.

Inter vào tứ kết Champions League sau 12 năm - Ảnh 2.

Porto tiếc nuối vì liên tiếp bỏ lỡ cơ hội

Đây là hai pha dứt điểm trúng đích hiếm hoi của đội chủ nhà trong hiệp 1. Trái lại, họ cũng liên tiếp hút chết vì những pha phản công sắc lẹm của đối thủ, những người chỉ kiểm soát bóng 32%. Nhưng cả Dzeko hay Barella đều không thể tận dụng cơ hội.

Porto tiếp tục đẩy nhanh mặt trận tấn công vào hiệp 2, trong khi đó càng thi đấu, Inter càng hướng về một kết quả an toàn là tỷ số hòa. Họ hiểu rằng với việc chỉ thắng 1 trong 8 chuyến hành quân gần nhất đến Bồ Đào Nha, sẽ là quá khó để đội bóng này mơ mộng về một chiến thắng.

Inter chơi lùi sâu, tạo điều kiện cho Porto dễ dàng lên bóng và liên tục tung ra những cú dứt điểm. Riêng hiệp 2, đội chủ nhà đã có tới 15 pha hãm thành.

Ngay cả khi lão tướng Pepe bị đuổi vào phút 89 thì Porto vẫn có thể làm chủ cuộc chơi. Thời gian càng về cuối, họ càng khiến cầu môn chao đảo với những pha dứt điểm liên tiếp của Evanilson, Taremi hay Marcano. Chỉ trong các phút bù giờ thứ 6 và 7, thủ môn Onana đã phải bay người liên tiếp 3 lần cứu thua.

Nỗ lực phi thường của anh đã cứu cho Inter khỏi nguy cơ bị loại sớm. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên, Inter giành vé vào tứ kết Champions League sau 12 năm. Trong khi đó, Porto bị loại đáng tiếc, đồng thời thiết lập nên cột mốc trải qua 5 trận liên tiếp chứng kiến thẻ đỏ được rút ra (3 trận thẻ đỏ thuộc về cầu thủ Porto và 2 trận của đối thủ).

theo Tiền Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
 
 
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên