Công Phượng nối dớp đen đủi trong ngày Incheon United "đánh rơi vàng" cực kỳ đáng tiếc

Ngô Trà |

Công Phượng nối dài chuỗi trận được ra sân thi đấu trong màu áo Incheon United, còn đội bóng Hàn Quốc này nối dài chuỗi trận "cúi mặt", dính chặt vào ngôi bét bảng.

Vòng 7 K.League 1 2019: Incheon United 0-3 Ulsan Hyundai

"Vàng" mà Incheon United "đánh rơi" chính là chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ số 10 bên phía đối phương - Shin Jin-ho. Pha phi chân trúng bóng, nhưng cũng đạp thẳng vào chân đối phương của cầu thủ này chỉ bị trọng tài chính rút thẻ đỏ, nhưng VAR đã khiến nó đổi màu sau khi cung cấp hình ảnh chiếu chậm cho trọng tài.

Thời điểm ấy, trận đấu mới trôi qua được có 1/3, và dù đã bị dẫn trước 1-0, nhưng "cửa" của Incheon United lại sáng hơn bao giờ hết khi được chơi hơn người. Có điều, đội bóng của Công Phượng nhanh chóng ném đi lợi thế ấy bằng chiếc thẻ đỏ của Nam Jun-Jae chỉ 13 phút sau đấy.

Kịch bản trận đấu này giống hệt với những trận đấu mà Công Phượng được tung vào sân ở hiệp 2 (trừ trận đấu Công Phượng không chạm bóng): Incheon United bị dẫn trước, ngôi sao Việt Nam được tung vào sân, và đội nhà... thua thêm.

Chẳng khó mấy để lý giải "cái dớp" đen đủi ấy. Bao giờ cũng thế, Công Phượng được tung vào sân, trận đấu đột nhiên sôi nổi hẳn lên bởi những pha di chuyển, hăng hái tấn công, thậm chí phạm lỗi với đối phương của Công Phượng. Khung thành đối phương tự nhiên có cảm giác được mở rộng hơn, bàn thắng gỡ hòa tưởng chừng như có thể đến bất cứ lúc nào.

Nhưng đó cũng là lúc đối thủ của Incheon United nở nụ cười, khi các đồng đội của Công Phượng phải di chuyển theo anh một cách đầy bản năng, dâng cao đội hình để hỗ trợ, để rồi lộ ra những khoảng trống sau lưng, để các cầu thủ tấn công đối phương tha hồ bắn phá.

Công Phượng nối dớp đen đủi trong ngày Incheon United đánh rơi vàng cực kỳ đáng tiếc - Ảnh 2.

Trận đấy này, HLV Andersen tung Công Phượng vào ngay từ phút 55, và những gì được nói ở trên được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Ulsan Hyundai là một đội bóng bóng mạnh, và họ cho thấy rằng trình độ của Công Phượng còn rất nhiều hạn chế với lối chơi hùng hục của anh. Suốt gần 40 phút trên sân, tiền đạo này không tạo được bất kỳ cơ hội nào cho mình, hay đồng đội.

Và ở phía cầu môn ngược lại, là hàng phòng ngự mở toang cho các cầu thủ đối phương bắn phá. Trước hai bàn thắng của Kim In-sung ở phút 84 và 90, Ulsan Hyundai có hai cơ hội mười mươi để xé lưới Incheon United, và nếu như các tiền đạo của họ tận dụng tốt cơ hội được tạo ra, có lẽ tỷ số trận đấu không ít hơn một set tennis.

Không hẳn lỗi tại Công Phượng. Cũng không hẳn lỗi tại Incheon United. Rõ ràng các cầu thủ, nhất là hàng thủ Incheon United cực kém, nhưng cũng chẳng vì thế mà Công Phượng khá khẩm hơn. Nên nhớ, Incheon United chưa bao giờ ghi bàn khi Công Phượng chơi trên sân, và tất cả những điểm số ít ỏi mà họ kiếm được đều không có sự tham gia của anh.

Đơn giản, bởi họ không thuộc về nhau. Hai lối chơi khác biệt. Hai tư duy khác biệt. Hai mục đích khác biệt. Công Phượng có thể lĩnh lương cao. HAGL của Bầu Đức có thể đút túi không ít khi cho cầu thủ "con cưng" của mình xuất ngoại. Incheon United có thể quảng bá rầm rộ, nhưng về mặt chuyên môn, sự kết hợp này đang là con số không tròn trĩnh.

HLV Andersen đã có thể thu dọn hành lý, bở Incheon United đã khủng hoảng thực sự, đã chạm đến đáy của sự thất vọng. Nhưng dù sao đi nữa, ông chỉ là nạn nhân mà thôi.

Tỷ số: Incheon United 0-3 Ulsan Hyundai

Ghi bàn

Negao (18'), Kim In-sung (84', 90')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại