Ibra "tịt ngòi" nhưng vẫn hơn Ronaldo nhờ quyết định này

Kim Thiền |

"Đầu quân" cho Phật giáo đang là xu thế của giới cầu thủ châu Âu. Chẳng những Roberto Baggio, Balotelli, hay CLB Leicester... ngay cả Ronaldo và Ibrahimovic cũng tìm đến Phật pháp.

1. Nằm giữa lưng của Zlatan Ibrahimovic là hình xăm biểu tượng mang hình ảnh 5 đầu Phật xếp vòng tròn, là đại diện cho 5 yếu tố gió, nước, lửa, không gian và tư duy sáng tạo, sau xương bả vai phải là hình xăm vị đại sư có tên gọi Yant Prajao Khao Nirote.

Trong khi đó, ngôi sao Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng vừa tậu một bức tượng đầu Phật Thích Ca về đặt tại vườn nhà.

Ibra tịt ngòi nhưng vẫn hơn Ronaldo nhờ quyết định này - Ảnh 1.

Hình xăm liên quan đến đạo Phật trên lưng Ibrahimovic (13 & 14).

Đều là những cầu thủ hàng đầu thế giới, có trong tay đầy đủ sự nể trọng, danh vọng, địa vị và tiền bạc, vậy Ibrahimovic và Ronaldo muốn gì khi hướng mình về với Phật giáo. Ngoài sự yên an trong tâm hồn, thứ cả hai đều cần là sự buông bỏ sự ích kỷ, giác ngộ để từ bỏ bản ngã của mình.

2. Ngày còn thi đấu ở Old Trafford, Ronaldo dù là ngôi sao lớn, nhưng cũng chỉ là một phần của "bộ tứ đáng sợ" trên hàng công của Manchester United, cùng Wayne Rooney, Carlos Tevez và Berbatov. Anh chưa bao giờ là "duy ngã độc tôn", bởi ở đây, không ai được phép đặt mình cao hơn tập thể.

Chuyển sang Real Madrid, cái tôi của Ronaldo được thoát ra, và dưới sự hậu thuẫn của chủ tịch Florentino Perez, cũng như cách sống, cách định hướng của đội bóng sân Bernabeu, CR7 ngày càng tự tôn mình lên, sự ích kỷ và tôn sùng bản thân thái quá có lúc đã "nuốt chửng" lấy anh.

Ibra tịt ngòi nhưng vẫn hơn Ronaldo nhờ quyết định này - Ảnh 2.

Bức tượng Phật Cristiano Ronaldo đặt trong vườn nhà mình từ cách đây không lâu.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha biết điều đấy, nhưng họ cần anh làm thế. Sự ích kỷ và tự tôn càng làm cho hình ảnh anh long lanh, hình ảnh CLB long lanh và đắt giá. Ronaldo không được biết chi phí chuyển nhượng thực tế của Gareth Bale, vì điều đó sẽ làm tổn thương sự ích kỷ của anh.

Cái bản ngã quá cao, sự tự tôn và ích kỷ đang biến anh thành một kẻ tồi tệ, nhất là khi phải đối diện với những thất bại. Sau trận hòa với đội bóng yếu Iceland, Ronaldo đã không tiếc lời chế nhạo thái độ của đối phương những cầu thủ thua kém anh rất nhiều, để xoa dịu bớt nỗi đau của bản thân.

Ở 2 trận đấu đầu tiên ở Euro lần này, Ronaldo có tất cả 20 lần công phá khung thành của đối phương - 40,8% tổng số lần công phá của cả đội Bồ Đào Nha, nhiều hơn số lần công phá của 9 đội bóng khác: Albania, Áo, CH Séc, Iceland, Bắc Ireland, CH Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ, Wales và Thụy Điển.

Tuy nhiên, chỉ có 4 trong số 20 cú sút đấy tìm đúng khung thành đối phương, và không có bàn thắng nào được ghi. Ronaldo vứt hơn 40% cơ hội mà đội mình có được xuống sông, xuống biển.

Ibra tịt ngòi nhưng vẫn hơn Ronaldo nhờ quyết định này - Ảnh 3.

Ngày còn ở Manchester United, ngôi sao Ronaldo tuy nổi tiếng, nhưng chỉ là một phần của đội bóng.

Tương tự, số lần công phá khung thành đội bạn của riêng Ibrahimovic là 6 lần, chiếm 54,5 tổng số của cả đội Thụy Điển, và quan trọng nhất, anh không tạo được bất cứ cơ hội nào cho đồng đội. Thụy Điển không làm được nhiều trên sân, và hầu hết cơ hội ít ỏi của họ đều bị chân sút này quẳng đi.

3. Zlatan Ibrahimovic biết mình phải dừng lại. Và không phải tự nhiên cầu thủ vốn nổi tiếng với "cái tôi" to khổng lồ này tuyên bố giải nghệ ở ĐTQG ngay sau trận thứ 2 tại Euro. Zlatan không dằn dỗi. Anh biết vắng anh, Thụy Điển sẽ tốt hơn. Anh gạt sự ích kỷ, gạt nước mắt - chia tay.

Eric Cantona sẽ mãi được nhớ đến ở Old Trafford, vì dù cực kỳ cá tính và ngang tàng, nhưng anh biết dùng sự ảnh hưởng của mình để nâng đỡ và dìu dắt các cầu thủ trẻ, thay vì chỉ vỗ ngực, coi mình là tâm điểm của vũ trụ.

Zlatan Ibrahimovic đến với Old Trafford như một phần hành trình của sự buông bỏ bản ngã của mình. Ở đấy, không ai được phép đặt mình cao hơn tập thể, cao hơn đội bóng. Ở đấy, Ibrahimovic sẽ không có được sự cung phụng, phục dịch như PSG, nhưng là nơi anh sẽ buông bỏ được sự ích kỷ của mình.

Ngày rời khỏi đời cầu thủ, rời khỏi ngôi vị một ngôi sao sáng hàng đầu thế giới không còn xa với Ibrahimovic, và giác ngộ Phật pháp, anh tìm cho mình sự an ổn trong tâm hồn, gạt bỏ sự sợ hãi trong tâm hồn, học cách chấp nhận buông bỏ sân hận.

Ibra tịt ngòi nhưng vẫn hơn Ronaldo nhờ quyết định này - Ảnh 4.

Liệu Phật pháp sẽ giúp được Ronaldo trên con đường dài phía trước?

Thụy Điển thất bại tại Euro lần này, và Ibrahimovic càng có cớ để buông bỏ. Bồ Đào Nha "thoát chết" và lại tiếp tục "bay" cùng "ngôi sao cứu tinh" Ronaldo. Những lời khen ngợi, sự kỳ vọng của cả một dân tộc lại được đặt lên vai siêu sao này.

Nhưng ở phía bên kia bờ ảo vọng, Euro rồi cũng trôi qua nhanh thôi. Dù có thành công cùng Bồ Đào Nha ở giải đấu này hay không, thì rồi Ronaldo cũng phải quay về với thực tế rằng Real Madrid vừa đề nghị một "hợp đồng trọn đời" với Gareth Bale, "đối thủ lớn" của CR7 tại Bernabeu.

Ronaldo sẽ không còn là ngôi sao sáng nhất trên dải ngân hà Real Madrid, cũng sẽ chẳng duy trì được vị trí "độc tôn" của mình. Ngày "hạ cánh" từ đỉnh cao của siêu sao này chẳng còn xa.

Hi vọng rằng Phật pháp sẽ chỉ đường cho Ronaldo, như đã từng làm với Ibrahimovic, để học cách buông bỏ. Phật pháp đã dạy "Khi ta còn bản ngã thì mỗi một sự buồn vui đều phải suy nghĩ, lâu dài. Nhưng khi ta đã buông bỏ thì mọi sự sẽ biết cách vượt qua nhẹ nhàng nhất có thể".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại