Hụt vé World Cup vào tay tuyển Việt Nam, báo UAE thốt lên lời chua chát về đội nhà

Linh Đan
|

Có bàn mở tỉ số từ rất sớm, nhưng rồi tuyển trẻ UAE lại không thể giành được dù chỉ 1 điểm trước Việt Nam.

Vào rạng sáng nay (14/5), U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á 2026 với mục tiêu phải thắng U17 UAE để tự định đoạt số phận của mình. Tuy nhiên ngay ở phút đầu tiên, đối thủ đã có được bàn mở tỉ số. Với U17 UAE, đây là bàn thắng vô cùng quan trọng, mở ra hi vọng chen chân được vào top 2 bảng đấu.

Bàn thua sớm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, nhưng rồi trong hoàn cảnh khó khăn, U17 Việt Nam đã biết cách vượt lên. Đội quân của HLV Roland dẫn ngược lại 2-1 rồi sau đó có được thắng lợi 3-2 chung cuộc.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc hòa U17 Yemen 0-0. Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành ngôi nhất bảng C với 6 điểm, qua đó có lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup. Còn với U17 UAE, việc không thắng được Việt Nam khiến đội bóng này ngậm ngùi xếp cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 2).

 - Ảnh 1.

U17 Việt Nam gieo sầu cho U17 ở lượt trận cuối bảng C.

Bình luận về thất bại của đội nhà, tờ Al Etihad bày tỏ sự buồn bã: “U17 UAE kết thúc chiến dịch châu lục với vị trí cuối bảng, chỉ giành được 1 điểm. Họ hòa được U17 Hàn Quốc 1-1 ở trận ra quân, nhưng rồi lại thua U17 Yemen và U17 UAE cùng với tỉ số 2-3.

Kết quả trên khiến U17 UAE bị loại sớm và bỏ lỡ cơ hội dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Chung cuộc, U17 UAE ngậm ngùi nhìn U17 Việt Nam (6 điểm) và U17 Hàn Quốc (5 điểm) giành quyền vào tứ kết, đồng thời có vé dự giải vô địch thế giới.

Tại tứ kết, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia, còn U17 Hàn Quốc gặp U17 Uzbekistan – đội đương kim vô địch của giải”.

Còn nhớ vào năm 2025, chính U17 UAE đã giành vé dự U17 World Cup khi gỡ hòa 1-1 ở phút cuối trước U17 Việt Nam. Đến năm nay, hai đội lại gặp nhau ở lượt trận cuối, nhưng kịch bản đã thay đổi hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại