*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Liên quân Mỹ hoàn toàn không nhận ra mình đã bắt được nhân vật được coi là “chìa khóa” dẫn tới nơi ẩn náu của Saddam Hussein, cho tới khi thẩm vấn bạn câu cá của hắn.
Chiếc siêu du thuyền Basrah Breeze của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, dài 82 m, sẽ trở thành “khách sạn di động” cho các thủy thủ làm việc ở cảng miền Nam nước này.
Trong buổi trò chuyện thân mật bà Bình bộc bạch: "Năm 1975, tôi thăm Iraq, Tổng thống đã quyết định cho VN vay dầu, lúc đó chúng ta còn rất trẻ. Đến bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là tôi nghỉ hưu mà chúng tôi vẫn chưa trả được hết nợ cho Iraq..."
Khi người ta đưa thi thể Saddam Hussein ra ngoài, một đám người đã nhổ nước bọt lên người ông. Nhưng những người cai ngục Mỹ lại thấy ghê tởm khi nhìn cảnh tượng này.