*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi nghe tin con gái là Hoàng Thị Hồng Diễm dùng dao sát hại chồng rồi phi tang thi thể, bà L. ngất xỉu tại chỗ.
Bà chủ nhà trọ tiếp xúc với người vợ thì người này khóc lóc, nói chồng theo gái. Đến khi công an bắt người vợ vì tội giết, phi tang xác chồng thì bà đần người vì tội ác kinh hoàng.
Hoàng Thị Hồng Diễm khai nhận sát hại chồng trong lúc cãi vã rồi phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh nhỏ mang đi phi tang.
Người anh xem hình ảnh đầu người gần bãi rác qua Facebook và nhận ra đó là em trai ruột nên bắt xe từ Sóc Trăng lên tỉnh Bình Dương trình báo công an.
Người phụ nữ quê Hậu Giang thừa nhận hành vi giết chồng, chặt đầu và phi tang các bộ phận cơ thể khác.
Theo những người hàng xóm, bình thường vợ chồng anh Tú sống không xảy ra cãi vã to tiếng gì. Tuy nhiên, nghi phạm sát hại chồng gần như không tiếp xúc với ai.
Bước đầu, người vợ khai nhận đã ra tay sát hại chồng, sau đó mang đi phi tang để che đậy hành vi phạm tội.
Sáng ngày 18/12, cơ quan công an tỉnh Bình Dương cho hay đã bắt người vợ là nghi phạm giết chồng, phi tang thi thể. Công an tiếp tục tìm thêm được nhiều phần thi thể cùng một con dao.
Một số túi nilon chứa thi thể người nghi có liên quan đến vụ đầu người giấu trong ba lô vứt vào thùng rác đã được phát hiện ở đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX Thuận An.
Theo đại tá Chính, do phần đầu của nạn nhân có vết rách lớn nên cơ quan công an sẽ cho khâu lại làm thẩm mỹ như khuôn mặt ban đầu rồi công bố hình ảnh để người dân nhận diện.