Hooligan Nga ngạo mạn, gọi CĐV Anh là "lũ đàn bà"

Triệu Mẫn |

Người ta hoảng hốt khi nhìn thấy những hình ảnh đánh đấm kinh hoàng trên đường phố Marseille giữa CĐV Anh và Nga. Nhưng ai biết đằng sau đó là cả một câu chuyện.

CĐV Anh chỉ là lũ đàn bà

Trước khi Euro diễn ra, nhiều lo ngại về an ninh ở Pháp được tính toán tới khi đất nước xinh đẹp này phải hứng chịu những cuộc đánh bom khủng khiếp.

Và cho đến thời điểm hiện tại, đó chưa phải là điều đầu tiên người ta nhắc đến khi nói đến sự "kinh hoàng" của giải đấu năm nay.

Cảm giác của các bạn khi thấy vỏ bia, gậy bóng chày, những cái ghế bay trên đường phố trước khi hàng trăm con người lao vào ẩu đả với nhau?

CĐV Nga và Anh là những người khai màn cho các cuộc hỗn chiến tại Marseille rồi từ đó, những thành phố khác cũng xuất hiện điều tương tự.

Hooligan Nga ngạo mạn, gọi CĐV Anh là lũ đàn bà - Ảnh 1.

Khung cảnh thật sự kinh hoàng.

Nga xếp thứ 29 trên BXH FIFA nhưng họ lại xếp ở vị trí đầu tiên về những NHM sẵn máu côn đồ.

Tuần trước, căng thẳng tột độ đã lên đến đỉnh điểm tại Stade Velodrome khi hooligan Nga lao vào CĐV Anh rồi ẩu đả không thương tiếc.

Tại khu vực Vieux-Port Marseille, những tiếng la ó, khóc lóc và hàng loạt tiếng động chói tai khác vang lên. 35 người đã bị thương trong vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ World Cup 1998 tại Pháp.

Vladimir, một nhân chứng của sự việc đã đồng ý trả lời phỏng vấn của AFP với điều kiện được che giấu thân phận và tên tuổi.

Hooligan Nga ngạo mạn, gọi CĐV Anh là lũ đàn bà - Ảnh 2.

CĐV bóng đá không nên thế này.

Chỉ 48 giờ có mặt ở Marseille nhưng anh cho biết mình đã thấy tất cả mọi điều và "tham gia ở mức độ nào đó".

Vladimir là một Giám đốc quan hệ công chúng ở Moscow. Anh đã kết hôn, có 2 bé gái và chính là một trong những cái tên "tham chiến" ở đường phố Marseille.

Chính vị giám đốc này sau khi về nước đã hùng hổ tuyên bố: "Bọn CĐV Anh chỉ là một lũ đàn bà" sau khi lao vào cuộc ẩu đả với CĐV tuyển Anh tại Pháp.

Vladimir không thèm quan tâm đến cảnh báo của UEFA về việc có thể Nga sẽ bị "tống cổ" về nhà bởi chính các CĐV làm loạn.

Ước tính, hôm ấy có khoảng 150 côn đồ "khát máu" từ Nga đã bay đến Marseille. Còn nhóm CĐV của Lokomotiv Moscow nói có khoảng 500-600 CĐV CLB này hoà chung vào không khí cùng những kẻ côn đồ lúc ấy.

Hội CĐV Spartak Moscow, CSKA Moscow và Zenit St Petersburg cũng đóng góp hàng trăm cái tên. Hãy nhớ rằng, họ cực đoan đến mức nào khi sân đấu ở đây luôn vang lên những tiếng hát phân biệt chủng tộc, phân biệt cầu thủ da đen.

Hooligan Nga ngạo mạn, gọi CĐV Anh là lũ đàn bà - Ảnh 3.

Hình ảnh đáng xấu hổ trong bóng đá.

Ở Pháp, người Nga không còn câu nệ họ là CĐV của ai, họ đều là người Nga, đến Pháp để chống lại người Anh.

"Bọn người Anh luôn nói rằng họ chính là côn đồ chân chính trong bóng đá. Chúng tôi sẽ đến và cho họ thấy chúng chỉ là một lũ đàn bà" – Vladimir chia sẻ tiếp.

Cũng theo người đàn ông này, các hooligan chẳng thèm quan tâm đến kết quả hay sự đe doạ từ UEFA, chiến là chiến.

Vladimir cho hay, những CĐV đến từ Anh là "mấy gã đàn ông lớn tuổi, bụng bự và nốc nhiều bia.

Còn CĐV đến từ Nga trẻ chủ yếu tuổi từ 20 đến 30, ai cũng tập thể thao như đấm bốc hay các loại võ thuật. Mục đích chuyến đi này là để cho CĐV Anh hiểu họ không phải là côn đồ, họ chẳng biết cách chiến đấu.

Vũ khí duy nhất là nắm đấm

Hooligan Nga cố gắng kích động đám đông ĐT Anh tại một quán bar bằng cách giật lấy biểu ngữ, băng rôn cổ động của họ.

Đặc biệt lúc những CĐV Tam sư đang dùng ghế và chai lọ để chiến đấu thì những chàng trai 20-30 tuổi ở xứ sở Bạch Dương chỉ dùng vũ khí duy nhất của mình là nắm đấm.

Biện hộ cho điều này, Vladimir chia sẻ thêm: "Dùng các loại vũ khi có thể gây nên các tổn thương không cần thiết. Chúng tôi không muốn giết ai hay làm bị thương. Đây chỉ là khát khao chứng tỏ sức mạnh".

Theo Vladimir, cảnh sát Pháp không vội vã can thiệp trong vụ bạo động:

"Tôi có cảm giác họ thấy thú vị khi chứng kiến cảnh người Nga đang đánh nhau với người Anh. Vào phút cuối, họ mới nhảy vào can thiệp".

Hooligan Nga ngạo mạn, gọi CĐV Anh là lũ đàn bà - Ảnh 4.

Một Hooligan bị bắt.

Và điều quan trọng nhất, người ta có lẽ luôn nhìn quanh, sợ hãi trước một kẻ loè loẹt, trang bị đến tận răng nhưng những hooligan "chất chơi" đúng mực nhất chẳng bao giờ như thế.

"Nếu bạn thấy một người đàn ông mang trên mình lá cờ Nga hoặc chiếc áo đấu ĐT Nga, yên tâm đi. Đó không phải là một tên côn đồ.

Một người như thế phải hoà mình vào đám đông. Tôi mặc sơ mi, quần tây và mang giày da".

Sau tất cả, nhìn lại những điều đã xảy đến ở Marseille, Vladimir tiết lộ mình sẽ chỉ đến Pháp lần nữa nếu ĐTQG của mình vào chơi chung kết. Anh dự đoán luôn về tình hình hỗn loạn của các trận khác là "nhẹ nhàng hơn Marseille rất nhiều".

Fan ĐT Anh bạo loạn, tẩn nhau với cảnh sát như phim hành động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại