*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mất liên lạc suốt 24 năm, hai mẹ con cụ bà ở Trung Quốc bất ngờ tìm thấy nhau nhờ lần hỏi đường vì đi lạc.
Hai thanh niên đang loay hoay trong sân thì chủ nhà quay về. Thấy vậy, người chủ liền đóng cửa, chửi bới thậm chí là lao tới đánh cả hai.
Có thể chính bạn cũng không biết ưu điểm của mình là gì và mình tuyệt vời đến như thế nào.
VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa truy tố ra trước TAND cùng cấp để xét xử Dương Nhật Tâm (sinh năm 1981)về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 104 BLHS (hình phạt 2-7 năm tù).
“Do có quá nhiều bạn trẻ hỏi đường một cách trống không, khi hỏi xong lại không được một câu cảm ơn, để tránh phiền hà, người đàn ông hành nghề xe ôm đã treo tấm biển “hỏi đường 10k/lượt”.
Với chủ nhân những tấm biển này thì câu nói "đường ở mồm" có lẽ cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.
Clip được dựng lại từ lời kể của nạn nhân, bị một kẻ vờ hỏi đường, sau đó ép xe vào lề và cướp tiền khi đang đi đến đoạn ngã ba Lý Thường Kiệt - Thành Thái hướng về quận Tân Bình.
Tấm bảng 5.000 đồng một lần chỉ đường được viết sau lưng bìa lịch nhỏ nhưng có sức "công phá" ghê gớm đến người Sài Gòn.
Tâm điểm