Học triệt để Việt Nam, hóa ra Malaysia đang chơi trò tung hỏa mù?

Đoàn Dự |

"Chém gió" rằng sẽ không thèm chơi như U23 Việt Nam mà đá tấn công trước U23 Saudi Arabia, cuối cùng U23 Malaysia lại tử thủ...

VCK U23 châu Á: U23 Malaysia 1-0 U23 Saudi Arabia

U23 Malaysia vừa làm nên điều thần kỳ, làm nên kỳ tích, lịch sử cho bóng đá ĐNÁ, khi là đội đầu tiên trong khu vực đoạt vé dự tứ kết U23 châu Á. Nhưng điều đáng nói ở đây là cách họ giành được chiếc vé vượt qua vòng bảng.

U23 Malaysia đã chơi phòng ngự chặt chủ động, chờ đợi các cơ hội phản công trước U23 Saudi Arabia. Và quả thật, họ đã có được bàn thắng ở phút 28, nhờ may mắn khi hậu vệ đối phương phá bóng cực ẩu tới chân Danial Amier Norhisham. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ Malaysia tung chân, sút tung lưới đội bóng áo trắng.

Suốt thời gian sau đó, U23 Malaysia còn lùi sâu hơn nữa để phòng ngự, bảo toàn bàn thắng rất hên của họ và cuối cùng chiến thắng. Với việc ở trận còn lại, U23 Iraq thắng U23 Jordan 1-0, U23 Malaysia đã vỡ òa trong niềm vui là đội nhì bảng C, vào tứ kết gặp nhất bảng D (sẽ biết sau loạt đấu tối mai).

Chiến thắng may mắn, sau trận đấu mệt nhoài vì phòng ngự của U23 Malaysia chẳng có gì đáng chê cả, kết quả cuối cùng là quan trọng nhất là lúc này, NHM Malaysia, NHM ĐNÁ phải ngả mũ tôn vinh thầy trò HLV Ong Kim Swee. Duy chỉ có một điều duy nhất còn lấn cấn.

Đó là trước trận đấu, HLV U23 Malaysia đã có những lời lẽ chê bôi U23 Việt Nam. Ông nói:

"Tối qua tôi có theo dõi trận Việt Nam với Australia và trong suốt 90 phút, Việt Nam chỉ đuổi theo trái bóng, không phải từ giữa sân mà chỉ từ khoảng 1/3 phần sân của họ và chỉ chơi phản công.

Bây giờ, tôi có thể chơi giống như Việt Nam để có được 1 hoặc thậm chí 3 điểm nhưng liệu chúng tôi có hài lòng với 3 điểm đó? Chúng tôi sẽ học được gì sau những trận đấu như vậy. Các học trò của tôi đã thi đấu tiến bộ vượt bậc ở lượt trận thứ 2, họ rất tin vào bản thân và muốn chơi tấn công".

Học triệt để Việt Nam, hóa ra Malaysia đang chơi trò tung hỏa mù? - Ảnh 2.

Chê bai U23 Việt Nam rồi lại dùng đúng lối chơi giống thầy trò HLV Park Hang-seo để đoạt vé vào tứ kết, khả năng là ông Ong Kim Swee đã chơi bài lớn tiếng để tung hỏa mù.

Nhưng đến giờ phút này, có lẽ những lời lẽ trên chỉ là bài... tung hỏa mù của HLV Ong Kim Swee mà thôi. Vì thực tế là U23 Malaysia đã áp dụng lối chơi y hệt U23 Việt Nam để đạt được kết quả cuối cùng đó thôi.

Thêm một chi tiết nữa, ông Ong Kim Swee vốn là người đã làm việc lâu năm tại bóng đá ĐNÁ, vốn điềm tĩnh và luôn lịch sự. Vì thế việc ông bất ngờ lên tiếng chê bôi U23 Việt Nam vốn đã có gì đó hơi bất thường.

Bây giờ thì tất cả đã được giải đáp, U23 Malaysia đã mượn việc chê bai U23 Việt Nam để làm rối trước giờ G. Nhưng không sao cả, thành công của U23 Malaysia là thành công chung của bóng đá ĐNÁ và nó cũng sẽ tiếp thêm niềm tin cho thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào trận đấu rất khó tối mai với U23 Syria.

VCK U23 châu Á: U23 Iraq 1-0 U23 Jordan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại