*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Nhà em nghèo lắm! Nghèo đến nỗi ngôi nhà lá vá chằng vá đụp được dựng lên giữa vạt dừa không có nổi một cánh cửa. Để có tiền đi học, em chỉ còn cách phụ quán ăn, quán cà phê sau mỗi giờ lên lớp”, tân sinh viên xứ dừa Nguyễn Thị Thúy Diễm nói.
Sau giờ trưa vừa tan trường, Đạt cởi chiếc sơ mi sờn vai, quần quật lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăn màn. Chiều nếu không có tiết, Đạt tranh thủ đi làm thêm ở tiệm đồ nướng tới khuya, về đến nhà thì vào học. Đạt vừa đậu công nghệ thông tin.
"Tụi tui toàn cho thêm để mẹ con bả có cái ăn. Thương nữa là mẹ khờ nhưng cả hai đứa con gái đứa nào cũng ngoan, học giỏi" - một chủ quầy rau nói như vậy khi được hỏi về mẹ con bà Liên.