
Chiều 21/3, Hoàng Hên bước vào buổi tập luyện đầu tiên cùng tuyển Việt Nam. Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil chia sẻ anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Đây là điều Hoàng Hên đã chờ đợi từ rất lâu.

Do các tuyển thủ khác bận thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia nên buổi tập chiều nay của tuyển Việt Nam chỉ có 10 thành viên. HLV Kim Sang-sik cho nhóm cầu thủ này thực hiện bài tập luân chuyển bóng từ cánh trái sang phải (và ngược lại), rồi căng ngang tầm thấp vào trong để dứt điểm.

Và rất nhanh chóng, Hoàng Hên lại tìm được sự kết nối với Xuân Son. Tiền vệ này thực hiện những đường chuyền vào trong rất vừa tầm di chuyển.

Và Xuân Son ở phía trong chỉ chờ có thế để dứt điểm thành bàn.

Thủ môn Trung Kiên bất lực nhìn bóng vượt tầm với, bay thẳng vào lưới.

HLV Kim Sang-sik chăm chú quan sát các học trò phối hợp. Hình ảnh của cặp đôi "sát thủ" Xuân Son - Hoàng Hên ngày nào ở V.League giờ đã xuất hiện ở tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên một chút lo lắng đã xảy đến khi Xuân Son được bác sĩ đưa ra khỏi sân và phải bỏ dở buổi tập.

Theo quan sát, Xuân Son phải chườm đá ở vùng đùi trái. Các bác sĩ sẽ cần thêm thời gian để đánh giá tình hình chấn thương của tiền đạo này.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với cường độ 1 buổi/ngày, sau đó chơi 2 trận gặp Bangladesh (26/3) và Malaysia (31/3).
Ảnh: Tú Anh, Linh Đan