Hòa nhạt nhòa Valencia, Mourinho đổ lỗi cho cả cảnh sát

Anh Tú (S5) |

Jose Mourinho thừa nhận kết quả 0-0 là công bằng cho cả hai đội nhưng ông vẫn tìm cách để đổ lỗi cho một vài nhân tố đã khiến MU không thể giành chiến thắng đầu tiên sau 4 trận liên tiếp toàn hòa và thua.

Chuỗi trận bết bát của Manchester United vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi họ tiếp tục hòa nhạt nhòa 0-0 trước Valencia trên chính sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Như thường lệ, Jose Mourinho vẫn luôn biết cách để đổ lỗi cho ai đó khi đội bóng của ông phải nhận kết quả không như mong đợi.

"Chúng tôi rời khách sạn vào 6h chiều và thường sẽ chỉ mất 30 phút để tới sân. Tuy nhiên, phía cảnh sát từ chối hộ tống đội bóng nên chúng tôi phải tự đi. Vậy nên thay vì 30 phút, chúng tôi mất đến 75 phút để tới Old Trafford. Dù vậy, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Ông trọng tài thật tốt bụng khi đồng ý cho trận đấu bắt đầu muộn 5 phút so với giờ quy định", Mourinho tiết lộ một bí mật chưa kể sau trận hòa Valencia.

Hòa nhạt nhòa Valencia, Mourinho đổ lỗi cho cả cảnh sát - Ảnh 1.

Mourinho vẫn chưa thoát khỏi chuỗi ngày đen tối ở Old Trafford.

Sở hữu hàng công "khủng" với Sanchez, Lukaku và Rashford nhưng MU lại quá thiếu ý tưởng triển khai bóng. Tính đến phút thứ 70, họ mới dứt điểm được 2 lần về phía khung thành của đội khách. Dù sau đó Quỷ đỏ có đẩy nhanh nhịp độ trong những pha tấn công nhưng sự vô duyên của Lukaku và chút thiếu may mắn của Rashford đã khiến họ không thể một lần xé lưới Bầy dơi.

"Các ngôi sao tấn công của chúng tôi không có sự tự tin cao nhất. Họ cũng không chơi đúng với thực lực của mình. Chúng tôi đã có 3 hay 4 cơ hội để ghi bàn và kết thúc trận đấu", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếc nuối.

Ông nói tiếp: "Đây không phải kết quả tốt mà cũng không phải kết quả tệ. Nó công bằng cho đôi bên. Chúng tôi còn hai trận đấu với Juventus trước mắt để giành thêm những điểm số. Đây là một bảng đấu cực kỳ khó khăn".

Mourinho đang rơi vào cơn khủng hoảng thật sự. Có tin đồn "Người đặc biệt" chỉ có hai trận đấu với Valencia và Newcastle để tiếp tục giữ ghế huấn luyện viên tại MU. Tuy nhiên, ông đã bỏ phí cơ hội của mình bằng trận hòa nhạt nhòa trước Valencia và nếu tiếp tục không thắng Chích chòe vào cuối tuần này, rất có thể Mourinho sẽ bị sa thải.

Manchester United hiện đang xếp thứ 10 tại Premier League với 10 điểm sau 3 vòng đấu. Tại Champions League, họ cũng không khá hơn là bao với 4 điểm sau 2 trận vòng bảng đầu tiên, tạm thời đứng ở vị trí thứ hai sau Juventus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại