Hòa không bàn thắng, thầy trò HLV Hữu Thắng diễn hài trên sân Cần Thơ

Kim Thiền |

Trước hơn 4 vạn khán giả cuồng nhiệt cổ vũ trên khán đài sân Cần Thơ, ĐTQG Việt Nam đã có một màn trình diễn xấu xí và vụng về đến đáng thương.

Đối thủ của thầy trò Hữu Thắng ở trận giao hữu trên đất Tây Đô hôm nay, quả đúng như dự đoán, chỉ "tốt nước sơn". Nhìn vào cách các cầu thủ Nhật thi đấu trên sân, người ta hiểu ngay được vì sao Avispa Fukuoka lại rớt hạng thảm thương ở mùa giải vừa rồi, với chỉ vỏn vẹn có 3 trận thắng trong suốt 34 trận toàn mùa.

Trước một đối thủ yếu, vắng toàn bộ ngoại binh, chủ yếu tập trung phòng ngự, chẳng có nổi một mảng miếng tấn công nên hồn, tưởng chừng đây sẽ là một buổi tập tốt, một trận thắng tưng bừng để lấy khí thế trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm - AFF Cup, nhưng trên sân, người ta chỉ thấy một ĐTQG Việt Nam rệu rã, thảm hại và nghiệp dư.

Công Phượng được ra sân từ đầu thay cho Công Vinh, và điều duy nhất tiền đạo được gắn mác "du học" tít tận Nhật Bản làm được là đem lại cho người hâm mộ nỗi nhớ CV9 đến cồn cào. Phượng vẫn thế, cắm mặt xuống đất mỗi khi có bóng, rê dắt để rồi mất bóng.

Hòa không bàn thắng, thầy trò HLV Hữu Thắng diễn hài trên sân Cần Thơ - Ảnh 2.

Trong tình huống tạo được sự nguy hiểm hiếm hoi, Văn Toàn không thể thắng được thủ thành đội bạn.

Nếu chơi cá nhân mà ghi bàn thì cũng còn tạm chấp nhận được, đằng này khi có tình huống ngon ăn ở phút 25 khi Văn Quyết "mớm cơm tận miệng", đặt Công Phượng vào thế một đối một với thủ thành đối phương, khi hai hậu vệ đã phải "ngửi khói" tít phía sau, thì "niềm hi vọng lớn nhất của bóng đá nước nhà" xử lý như một cậu bé mới tập đá bóng.

Hết Công Phượng bỏ lỡ bàn thắng cực kỳ đáng tiếc, đến lượt Nguyên Mạnh tranh phần ngớ ngẩn với pha bắt bóng, rồi lật đật ném bóng trúng... lưng đồng đội, bật lại đúng chân tiền đạo đội bạn. Nếu cú kết thúc của đội bạn chính xác, thì thủ thành Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng, bởi anh đã xuất tướng quá xa khung thành.

Kết thúc chán như Công Phượng, sai lầm ngớ ngẩn như Nguyên Mạnh vẫn có thể chấp nhận được, bởi cầu thủ Việt Nam xưa nay vẫn thường thế, nhưng côn đồ như Quế Ngọc Hải thì quả là mất mặt cho đội tuyển Việt Nam.

Ở khoảnh khắc giây thứ 31 của phút thi đấu thứ 27, khi tiền đạo mang áo số 29 của đội bạn băng xuống nhận bóng ở biên phải, Quế Ngọc Hải đã có một pha đạp thẳng gầm giày vào cổ chân của đối phương. Cũng giống như pha bóng khiến Anh Khoa phải giải nghệ, pha vào bóng của Hải "Quế" là cố tình và nhắm thẳng vào chân, thay vì vào bóng.

Xong pha bóng đầy hãi hùng này, Furube - tên nạn nhân tiếp theo của Quế Ngọc Hải phải rời sân bằng cáng và không thể bước lại vào sân. Khá khó hiểu khi pha bóng diễn ra ngay trước mắt trọng tài biên và không có hình phạt nào dành cho trung vệ người Việt Nam. Nếu ở một giải đấu chính thức (không phải V-League), một thẻ đỏ là còn quá nhẹ.

Vắng Tuấn Anh, Xuân Trường vật vờ trên sân như một cái bóng. Sự cơ động trên sân vẫn chỉ được tạo ra từ những cái tên rất cũ là Thành Lương và Văn Quyết, nhưng chỉ là những điểm sáng le lói, chẳng đủ để tạo điểm nhấn giúp Việt Nam vượt qua đối thủ.

Trình diễn một vài thay đổi trước một đối thủ yếu, HLV Hữu Thắng thất bại thảm hại trong một trận cầu quá đỗi hài hước.

Và Việt Nam lại bước vào AFF Cup cùng nỗi lo lắng và hoang mang.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh (Tuấn Linh 46'), Văn Hoàn, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Toàn (Phi Sơn 46'), Hoàng Thịnh (Quang Huy 46'), Xuân Trường, Thành Lương (Minh Tuấn 46'), Công Phượng, Văn Quyết (Văn Thắng 78'). 

Avispa Fukuoka: Kamiyama, Hamada (Mishima 66'), Mikado (Tamura 57'), Kanamori (Sakata 66'), Tameda, Sueyoshi, Kamekawa (Nakamura 82'), Tsutsumi (Suzuki 75'), Tomiyasu, Kunimoto, Furube (Shimosaka 31').

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại