*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ mất hơn 1 giờ chạy xe từ trung tâm Hà Nội tới Ba Vì, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Không cần lên Ba Vì hay Hà Giang xa xôi, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội có một vườn hoa dã quỳ và hoa tam giác mạch đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến thưởng ngoạn.
Trong ngày cuối tuần, Vườn quốc gia Ba Vì trở thành điểm đến thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh check in, trải nghiệm những cung đường lên núi. Khiến cung đường đây đây ùn tắc kéo dài, du khách chôn chân hàng giờ trên đường.
Rất nhiều bạn trẻ đã rủ nhau đến đây để ngắm và chụp ảnh với hoa dã quỳ.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Cách trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 60km, du khách có thể tìm đến một điểm được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" vào dịp cuối năm.
Trong những năm trở lại đây, nhiều địa danh như Đèo Sa Mù, đỉnh Cu Vơ, thác Tà Puồng… ở huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị là những điểm đến được quan tâm của du khách thập phương.
Hoa dã quỳ màu vàng cam rực rỡ, mọc thành những bụi cao, tạo nên khung cảnh sống ảo thơ mộng nên chẳng lạ gì khi vào mùa, các bạn trẻ lại đổ xô đi “săn” hoa dã quỳ.
Khi tiết trời bắt đầu vào đông, những ai có dịp đi qua đèo Lùng Pa (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đều không khỏi trầm trồ về cảnh quan nơi đây. Trên những đoạn đường quanh co, hai bên dã quỳ ra hoa vàng rực.
Hằng năm, cứ vào giữa tháng 11, nhiều bạn trẻ nô nức tìm về vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để check-in bên những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ trên sườn núi.
Mùa hoa dã quỳ lại nở rộ rực rỡ, nhiều chị em đã tranh thủ cắm một bình hoa xinh xắn để làm bừng sáng ngôi nhà.
Tại sao anh ấy còn giữ tấm hình đó chứ?