HLV thể lực chia tay tuyển Việt Nam: Viết 2 tâm thư, cảm ơn riêng 2 nhân vật đặc biệt quan trọng

HIẾU LƯƠNG |

HLV thể lực người Brazil, ông Willander Fonseca, đã dành thời gian viết những dòng chia tay đội tuyển Việt Nam sau hơn 2 tháng làm việc. Trong đó, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin là hai nhân vật được HLV Fonseca dành những tình cảm đặc biệt nhất.

HLV thể lực Willander Fonseca viết: "Tôi muốn nói lời cảm ơn tới hai HLV vì được trao cơ hội gia nhập đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua. Đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với một HLV trưởng khác quốc tịch, và đặc biệt hơn, tôi được làm việc lần đầu tiên với một HLV từng dự World Cup và một người thì từng đến World Cup với tư cách cầu thủ".

Vị HLV người Brazil nhấn mạnh ông tìm thấy sự giống nhau giữa triết lý bóng đá và niềm tin vào môn thể thao vua của bản thân và HLV Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin. Ông thừa nhận: "Tôi cảm thấy chuyên môn của chúng ta còn khác xa nhau, vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới hai HLV vì đã cho tôi những kiến thức từ kinh nghiệm thực tiễn".

HLV thể lực chia tay tuyển Việt Nam: Viết 2 tâm thư, cảm ơn riêng 2 nhân vật đặc biệt quan trọng - Ảnh 1.

HLV Willander Fonseca rất hạnh phúc khi đứng chung đội với HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Ảnh: Willander Fonseca.

HLV Fonseca không tiếp tục gắn bó với các đội tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân. Trong thời gian tới, vị HLV người Brazil sẽ theo học khoá đào tạo HLV do AFC tổ chức để nhận chứng chỉ A, bước cuối cùng trong mục tiêu trở thành HLV chuyên nghiệp. Trước dấu mốc quan trọng ấy, HLV Fonseca đành tạm gác lại mọi việc để tham dự khóa học.

HLV Fonseca làm việc từ tháng 12/2018, sau khi người tiền nhiệm Bae Ji-won không tiếp tục đồng hành và cũng theo đuổi con đường riêng. Ông là nhân tố quan trọng trong hành trình giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Ở Giải U22 Đông Nam Á 2019, vị HLV này cũng sang Campuchia hỗ trợ đội tuyển U22 Việt Nam.

Ở bức tâm thư trước đó, HLV Fonseca dành lời cảm ơn đặc biệt đến những người dân Việt Nam, về sự mến khách và niềm tin dành cho một người mới như ông.

HLV thể lực chia tay tuyển Việt Nam: Viết 2 tâm thư, cảm ơn riêng 2 nhân vật đặc biệt quan trọng - Ảnh 2.

HLV Willander Fonseca cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

"Tôi không muốn viết tên mọi người vì trong trường hợp quên mất ai đó, tôi sẽ trở thành một người bất công nhưng tôi vẫn dành lời cảm ơn tới DJ (một người bạn không muốn lộ danh tính - PV), Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV và tất cả thành viên trong Ban huấn luyện, các cầu thủ (một số người đã trở thành bạn thân), những CĐV của đội tuyển Việt Nam và cả giới nhà báo, phóng viên đã dành cho tôi những lời khen tử tế, một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau mà chúng ta có được thời gian qua", HLV thể lực người Brazil giãi bày.

Việc HLV Fonseca quyết định như trên khiến VFF phải tích cực tìm kiếm một người thay thế trong bối cảnh vòng loại U23 châu Á 2020 đang cận kề. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán với những đối thủ mạnh như U23 Indonesia, U23 Thái Lan ở vòng loại và cần sự phân bổ sức lực cho 3 trận đấu chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 4 ngày từ 22/3 đến 26/3 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Bức tâm thư dành riêng cho HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin:

Gửi tới HLV Park Hang-seo và HLV Lee Young-jin,

Trước hết, tôi muốn nói lời cảm ơn tới hai HLV vì được trao cơ hội gia nhập đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua. Đây là lần đầu tiên tôi được làm việc với một HLV trưởng khác quốc tịch, và đặc biệt hơn, tôi được làm việc lần đầu tiên với một HLV từng dự World Cup và một người thì từng đến World Cup với tư cách cầu thủ.

Triết lý bóng đá của hai HLV chính xác là những gì tôi theo đuổi, là niềm tin bóng đá của cá nhân tôi. Phong cách huấn luyện bóng đá của HLV mang đến cho tôi những hiểu biết mới để cải thiện và phát triển hơn các phương pháp đào tạo của cá nhân.

Tôi cảm thấy chuyên môn của chúng ta còn khác xa nhau, vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới hai HLV vì đã cho tôi những kiến thức từ kinh nghiệm thực tiễn.

Tôi ước tôi có thể được đồng hành lâu hơn cùng đội tuyển Việt Nam nhưng thật sự, tôi phải hoàn thành khoá học huấn luyện viên của mình, hoàn thành phần cuối cùng của khoá học lấy bằng A của AFC.

Chứng chỉ này sẽ cho tôi thêm nhiều kiến thức để trở thành một HLV giỏi hơn. Thật không may, sự xung đột về lịch trình đã khiến chúng ta không thể đồng hành cùng nhau.

Tôi hiểu rằng đội tuyển Việt Nam không thể không có một HLV thể lực trong một giải đấu quan trọng đang ở trước mắt. Thật buồn khi tôi mong muốn được ở lại nhưng không điều kiện không cho phép. Hy vọng các HLV sẽ tìm ra người thay thế vị trí của tôi, để đảm bảo hiệu quả của công việc như thường lệ.

Tôi chúc HLV Park, HLV Lee mạnh khoẻ và ngày càng thành công. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai vẫn với tư cách một đồng nghiệp hoặc có thể là đối thủ ở hai đầu chiến tuyến.

Chúc các vị gặp nhiều may mắn, Chúa phù hộ cho bạn.

Chân thành cảm ơn.

Willander Fonseca, "Will". #VamosVietnam

Bức tâm thư dành cho người hâm mộ Việt Nam:

Thật không dễ để nói lời tạm biệt nhưng những bài học từ bóng đá dạy cho tôi rằng với những người đồng đội, "lời tạm biệt" không tồn tại. "Hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất" là câu nói thích hợp nhất ở thời điểm này vì chúng ta có thể chạm trán nhau ở một trận đấu nào đó.

Nhân đây, tôi không thể bắt đầu hành trình trở về nhà mà không nói lời cảm ơn tới tất cả những người Việt Nam đã ủng hộ tôi từ trước khi tôi có mặt ở Việt Nam.

Ngay cả khi không ở đây trong một thời gian quá dài, tôi vẫn cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời của người dân và tìm hiểu được về tinh thần của người Việt Nam.

Tôi không muốn viết tên mọi người vì trong trường hợp quên mất ai đó, tôi sẽ trở thành một người bất công nhưng tôi vẫn dành lời cảm ơn tới DJ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV và tất cả thành viên trong Ban huấn luyện, những cầu thủ (một số người đã trở thành bạn thân), những CĐV của đội tuyển Việt Nam và cả những nhà báo, phóng viên đã dành cho tôi những lời khen tử tế, một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau mà chúng ta có được thời gian qua.

Nhiều điều đã được nói ra nhưng sự thật lý do của tôi là việc phải hoàn thành chương trình đào tạo HLV để nhận bằng A do AFC cấp. Chứng chỉ ấy rất quan trọng cho tương lai của tôi.

Kể từ tháng 4 năm nay, hãy chờ xem những điều gì sẽ còn tiếp diễn.

Điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy hạnh phúc trong suốt thời gian ở Việt Nam. Bây giờ là thời gian để dịch chuyển, tôi mong sẽ được gặp lại tất cả mọi người trong tương lai.

Đối với những người Việt Nam, tôi cảm ơn sự thấu hiểu và lòng tốt của các bạn. Điều đó đã giúp tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn khi tới nơi đây làm việc.

Yêu thương,

Willander Fonseca.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại