HLV Park Hang-seo tìm ra kế sách hạ U23 Uzbekistan nhờ Qatar và Hàn Quốc?

Trư Cương Liệt |

Đánh bại U23 Uzbekistan không phải là điều bất khả thi. U23 Qatar từng làm thành công việc đó tại vòng bảng.

Đòn "hồi mã thương" của Qatar

Tiếp cận trận đấu không khác nhiều so với khi gặp U23 Việt Nam, Qatar chủ động đảm bảo chắc chắn phần sân nhà và cố gắng bơm bóng lên cho các chân sút nhanh nhẹn, mạnh mẽ.

Không ngạc nhiên, U23 Uzbekistan kiểm soát bóng nhiều hơn. Dù vậy, hiệu quả trong dứt điểm của đội bóng vùng Trung Á khá thấp.

U23 Qatar kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng cơ hội đến vào đầu hiệp hai. Tận dụng sai lầm của hậu vệ Uzbekistan, cầu thủ Qatar cướp bóng và lập tức tăng tốc bên cánh phải. Đường chuyền vào sau đó quá thuận lợi và Almoez Ali dễ dàng ghi bàn.

HLV Park Hang-seo tìm ra kế sách hạ U23 Uzbekistan nhờ Qatar và Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Almoez Ali từng sút tung lưới U23 Uzbekistan.

Qatar tiếp tục với thế trận phòng ngự và cuối cùng giành chiến thắng 1-0 chung cuộc.

Với những cầu thủ nhanh nhẹn, tinh quái như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể trừng phạt sai lầm của U23 Uzbekistan bằng một tình huống lên bóng nhanh, dứt điểm quyết đoán.

Toan tính thất bại của Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc để thua U23 Uzbekistan tới 1-4. Song không có nghĩa là HLV Park Hang-seo không học được gì từ trận đấu của đội bóng quê hương.

Trên thực tế, cho đến trước khi mất người, U23 Hàn Quốc chẳng hề ngán U23 Uzbekistan. Đội bóng xứ kim chi có thể giữ bóng ít hơn, nhưng không hề mất thế chủ động trên sân. Kể cả lúc bị dẫn bàn, họ vẫn tổ chức lối chơi rất bài bản.

Bàn gỡ hòa của U23 Hàn Quốc đến sau một tình huống cố định. Hwang Hyun-soo khôn khéo di chuyển vào khoảng trống giữa 2 cầu thủ Uzbekistan và đánh đầu vào góc xa, vượt qua tầm tay thủ môn đối phương.

Bán kết U23 châu Á 2018: U23 Uzbekistan 4-1 U23 Hàn Quốc

Trong số 7 bàn thắng U23 Việt Nam đã ghi được, có 4 bàn bắt nguồn từ tình huống cố định (3 phạt góc, 1 đá phạt). Đoàn quân áo đỏ đủ sức chọc thủng lưới Uzbekistan bằng một pha bóng như thế. Hãy nhớ lại cách Đức Chinh đánh đầu ghi bàn trước Iraq, không có gì là không thể.

Quay trở lại với trận bán kết giữa Hàn Quốc và Uzbeksitan. HLV Uzbekistan khẳng định chiếc thẻ đỏ mà Jang Yun-Ho nhận ở phút 74 không làm thay đổi quá nhiều trận đấu.

Tuy nhiên, các con số lại nói khác. Trước phút 74, U23 Uzbeksitan chỉ có duy nhất 1 lần sút trúng đích chính là bàn thắng mở tỉ số. Trong hơn 15 phút cuối trận khi chơi hơn người, họ dứt điểm trúng đích tới 5 lần.

Có thể nếu không xuất hiện thẻ đỏ, Uzbeksitan vẫn thắng. Chỉ có điều, chiến thắng của họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu U23 Việt Nam giữ được sự tập trung và bền bỉ, chúng ta sẽ giảm được khá nhiều độ nguy hiểm từ các chân sút U23 Uzbekistan. Giữ sạch lưới rồi, cơ hội chiến thắng chẳng có lí do gì không đến.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại