HLV Park Hang-seo hạ thầy cũ, đưa U22 Việt Nam thắng áp đảo Trung Quốc ngay tại Vũ Hán

Ngô Trà |

Trên đất Trung Quốc, HLV Park Hang-seo thêm lần khiến tất cả trầm trồ với quyết định mang Tiến Linh từ Thái Lan sang để hạ đẹp ông thầy cũ Guus Hiddink.

Giao hữu: U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam (Nguồn: NEXT Sport)

Tưởng chừng như thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn trên đất Trung Quốc khi trận đấu mới trôi qua có 16 phút, U22 Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi khi "gãy" mất một tiền vệ trung tâm bởi Trọng Đại - cầu thủ của CLB Viettel, phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Thái Quý.

Nhưng với thế trận trên sân, sự mất mát ấy trở nên nhỏ nhoi khi ngay từ đầu trận, các cầu thủ trẻ của tướng Park đã nhanh chóng dồn lên ép đội chủ nhà nghẹt thở. Những pha đánh biên đầy tốc độ được chia đều cho cả hai cánh khiến các cầu thủ trẻ Trung Quốc quay cuồng, cực kỳ lúng túng trong việc cản phá.

Chỉ 2 phút sau khi Trọng Đại phải rời sân, Tấn Tài có pha leo biên cực kỳ đẳng cấp, loại bỏ hậu vệ đối phương, xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi chuyền bóng ra "như đặt" cho Tiến Linh vung chân kết thúc một chạm đầy cảm giác giữa hai hậu vệ áo đỏ, đưa bóng đi vào góc xa, đập xà ngang dội vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành đội bạn.

HLV Park Hang-seo hạ thầy cũ, đưa U22 Việt Nam thắng áp đảo Trung Quốc ngay tại Vũ Hán - Ảnh 2.

Bàn thắng ấy khiến những ai theo sát bóng đá Việt Nam nhớ lại pha ghi bàn của Quang Hải trong trận khai màn gặp U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2018. Bàn thắng ấy, Văn Hậu đi bóng qua hai cầu thủ Hàn Quốc bên cánh trái trước đi đặt đường chuyền sệt về cho Quang Hải tung cú sút đẳng cấp hạ gục thủ thành trẻ Hàn Quốc.

Hôm nay, U22 Việt Nam không có cả Văn Hậu lẫn Quang Hải, nhưng ở đó, người hâm mộ Việt Nam tìm được sự yên tâm với một đội tuyển U22 "phẩy", nhưng cực kỳ tự tin và bản lĩnh chẳng kém gì những Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu...

Suốt hiệp thi đấu đầu tiên, trong khung gỗ, thủ thành Bùi Tiến Dũng hầu như không có việc gì để làm, y hệt như trận giao hữu với U22 Myanmar trên sân Việt Trì vài tháng trước. Thậm chí, ở cuối hiệp đấu đầu tiên, hậu vệ Trung Quốc suýt nữa đã tự đưa bóng về lưới nhà bởi sự lóng ngóng trước sức ép của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Cầu thủ Trung Quốc suýt nữa đốt đền

Dẫu cho thay đến 3 cầu thủ trụ cột ngay đầu hiệp 2, gồm thủ thành Bùi Tiến Dũng, đội trưởng Triệu Việt Hưng và trung vệ Bùi Tiến Dụng, thì U22 Việt Nam cũng chơi bóng cực kỳ nhàn nhã và trên cơ đội bóng Trung Quốc. Xem cách mà các học trò của HLV Park Hang-seo chơi bóng, dễ dành nhận ra sự cách biệt về mặt đẳng cấp giữa hai đội, chứ không chỉ đơn thuần là phong độ.

Nếu như gần 3 tháng trước, U22 Việt Nam phải khá chật vật để tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt trước U22 Myanmar trong buổi tối giông bão trên sân Việt Trì, thì bàn thắng thứ hai trước U22 Trung Quốc đến sớm và dễ hơn nhiều.

Phút 58, lại là một cú nhấc bóng qua đầu ra biên cho Tấn Tài, để cầu thủ trẻ đang chơi cho Bình Dương cầm bóng dễ dàng loại bỏ hậu vệ Trung Quốc, để cẩn thận chỉnh nắn trước khi căng đường chuyền đặt Tiến Linh vào thế đối mặt với thủ thành  ở cự ly chưa đến 6 mét, đệm bóng tung lưới U22 Trung Quốc.

Tiến Linh nhân đôi cách biệt

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Park Hang-seo bình thản khoanh tay nhìn các học trò ăn mừng. Trong khi đó ở phía bên kia, "ông thầy cũ" Guus Hiddink lắc đầu ngao ngán. Người hâm mộ Trung Quốc đã nói đúng, trận giao hữu lần này là cơ hội để bóng đá trẻ Trung Quốc học tập Việt Nam. Chỉ có điều "bài học" ấy khá đắng, và khá khó nuốt trôi.

Hạ gục U22 Trung Quốc "dễ như lấy đồ trong túi", có lẽ thầy trò HLV Park Hang-seo phải tìm cho mình đối thủ đẳng cấp hơn, để có thể yên tâm hơn với mục tiêu đoạt chức vô địch SEA Games cuối năm nay.

Chỉ mong là sau trận đấu này, người Trung Quốc vẫn còn đủ kiên nhẫn với HLV Guus Hiddink, nếu không thì HLV Park Hang-seo khó mà ăn nói với ông thầy cũ lắm...

Tỷ số: U22 Trung Quốc 0-2 U22 Việt Nam

Đội hình thi đấu

U22 Trung Quốc: Guo Quanbo, Huang Chuang, Tong Lei, Jinghan, Wen Jiabao, Binbin, Tianyi, Wenjie, Wang Peng, Zhen Liuyu, Zhang Yuning

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Đức Chiến, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Trọng Đại, Tấn Tài, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Tiến Linh

Ghi bàn

Tiến Linh (18', 58')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại