HLV Park Hang-seo, đừng vì sợ Thái Lan mạnh mà chơi cú "all-in" đầy may rủi!

Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh |

3.908 ngày, ấy là quãng thời gian mà đội tuyển Việt Nam tìm kiếm trận thắng trước Thái Lan. Cơ hội đang ở trước mặt, và HLV Park Hang-seo phải tóm lấy nó bằng mọi giá?

1. Hẳn nhiên, trận thắng gần đây nhất của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan chỉ là vài tháng trước. Nhưng đó là trận đấu trong một giải giao hữu. Còn nếu tính những giải đấu chính thức, trận thắng cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước đại kình địch "không đội trời chung" ở Đông Nam Á là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 - giải đấu mà Việt Nam lên ngôi vô địch sau trận cầu cực kỳ kịch tính trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không thắng, thậm chí chỉ có thể cầm hòa bằng bàn thắng đến vào phút bù giờ thứ tư của Công Vinh. Nhưng trên đất Thái, thầy trò HLV Calisto có được chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi.

Giờ đây, đến lượt thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước một trận đấu lượt đi khác, trước đối thủ cũ, và cũng trên đất Thái. Nếu thắng, HLV Park Hang-seo sẽ có tất cả. Bởi còn hơn cả một trận thắng rất nhiều, đây sẽ là cú "đòn thù" đích đáng mà đội tuyển Việt Nam giáng vào đại kình địch của mình sau gần 4.000 ngày phải sống dưới cái bóng, dưới sự dè bỉu của người Thái.

HLV Park Hang-seo, đừng vì sợ Thái Lan mạnh mà chơi cú all-in đầy may rủi! - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Thái Lan mang cực kỳ nhiều ý nghĩa với bóng đá Việt Nam.

Gần 20 tháng qua, bóng đã Việt Nam trải qua không ít vinh quang, khu vực có, châu lục có, toàn những chiến tích lẫy lừng, với không ít lời ca tụng "bá chủ khu vực", "xứng tầm châu Á". Nhưng có một sự thật rằng suốt những giải đấu vinh quang ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo chưa một lần đụng độ người Thái, để rồi những ngày lê thê tìm lại chiến thắng trước họ lại cứ nối dài, nối dài mãi...

Nhưng nếu để thua trước người Thái, HLV Park Hang-seo sẽ mất tất cả. Ông thầy người Hàn Quốc từng nói: "Tôi sự rằng tương lai sẽ sụp đổ, và cánh cổng địa ngục sẽ mở ra bất cứ lúc nào". Ông lo chẳng thừa, bởi nếu thua Thái Lan, đó sẽ là "lỗ đen", cuốn đi sạch mọi chiến tích của ông từng đem lại cho bóng đá Việt Nam. Gần hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông thầy người Hàn còn lạ gì người hâm mộ nước nhà nữa.

HLV Park Hang-seo, đừng vì sợ Thái Lan mạnh mà chơi cú all-in đầy may rủi! - Ảnh 2.

2. Trong bản danh sách sơ bộ bị rò rỉ của HLV Park Hang-seo, người ta thấy cả hai cái tên đang khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải thốt lên: "Sao mà đen đủi thế!", là Văn Hậu và Trọng Hoàng đều có mặt, đi kèm với lời chú thích "nếu kịp bình phục". Phải chăng thầy Park định chơi cú "all-in" như đã từng làm với Đình Trọng?

Ngày ấy, ở vòng loại U23 châu Á 2020, Đình Trọng chưa hoàn toàn lành lặn sau đợt chữa trị chấn thương, nhưng rồi cũng phải vào sân thay gấp Thanh Thịnh trong trận gặp U23 Indonesia, rồi sau đó đá hết trận gặp U23 Thái Lan - trận đấu quan trọng quyết định đến chiếc vé vào VCK U23 châu Á đầu năm sau, dù ai cũng thấy trung vệ này vừa đá, vừa cắn răng nén cơn đau.

Để rồi khi trở về CLB Hà Nội, Đình Trọng dính chấn thương nặng dù không va chạm với ai. Dù ít, dù nhiều, quyết định đưa trung vệ "con cưng" của mình vào sân ngày ấy của HLV Park Hang-seo cũng ảnh hưởng đến chấn thương mà có lẽ sẽ lấy đi của anh cơ hội dự SEA Games 30, cũng như VCK U23 châu Á 2020 - giải đấu mà anh từng cắn răng góp phần đưa U23 Việt Nam đoạt vé tham dự.

HLV Park Hang-seo, đừng vì sợ Thái Lan mạnh mà chơi cú all-in đầy may rủi! - Ảnh 3.

Trong danh sách tập trung sơ bộ lần này, không khó để nhận ra nhiều gương mặt "thân quen". Biết làm sao được khi HLV Park Hang-seo trong suốt thời gian qua hoàn toàn không có cơ hội để thử nghiệm những gương mặt mới.

King's Cup 2019 đáng lẽ ra là giải đấu giao hữu rất tốt cho ông thầy người Hàn tìm kiếm những gương mặt mới cho bóng đá Việt Nam. Nói một cách công bằng, có không ít gương mặt xứng đáng để ông thử nghiệm. Song áp lực phải thắng Thái Lan buộc ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào những học trò cũ. Lần này cũng vậy, trước Thái Lan, trước gần 4.000 ngày mong ngóng, cơ hội cho những "người mới" gần như bằng 0.

Nếu Văn Hậu, Trọng Hoàng kịp bình phục, chắc hẳn HLV Park Hang-seo sẽ tung họ vào sân, như từng làm với Đình Trọng ngày nào. Nhưng hãy nhớ rằng, trước khi gục ngã, Văn Hậu đã phải thi đấu đến 42 trận chỉ tính từ đầu năm.

HLV Park Hang-seo, đừng vì sợ Thái Lan mạnh mà chơi cú all-in đầy may rủi! - Ảnh 4.

Đừng để Văn Hậu phải "nối gót" Đình Trọng!

Một chiến thắng trước Thái Lan, kết thúc 4.000 ngày chờ đợi liệu có đáng để đánh đổi bằng tiền đồ xán lạn của cầu thủ trẻ được đặt nhiều hi vọng nhất của bóng đá Việt Nam, bằng dấu chấm hết cho sự nghiệp của Trọng Hoàng - cầu thủ đã bước qua tuổi 31?

Trọng Hoàng, Văn Hậu khiến người ta nhớ về Tuấn Anh - tiền vệ trung tâm tài hoa nhất trong thế hệ của mình, từng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng một thanh xuân tươi đẹp nhất vì chấn thương, và cứ mỗi lần chớm khỏi, là thêm một lần vấp lại vào chấn thương bởi sự vội vàng của "người lớn".

Hơn 23 năm trước, những người chứng kiến trên sân Thống Nhất hẳn còn ám ảnh với hình ảnh ông lão lẽo đẽo đi theo băng ca cáng tiền đạo Trần Minh Chiến ra sân sau chấn thương trong trận giao hữu chuẩn bị cho Tiger Cup 96. Ông vừa đi, vừa lẩm nhẩm đọc kinh trong nước mắt.

Ông già ấy là Trần Văn Cửu, cha của tiền đạo từng tài hoa nhất một thời của bóng đá Việt Nam. Ngày ấy, Minh Chiến mới có 22 tuổi. Và chấn thương ấy đã lấy đi sự nghiệp sân cỏ của anh.

Dẫu cho có tuyệt vọng khi chẳng thể tìm được ai đủ trình thay thế được cho Văn Hậu, Trọng Hoàng, thì cũng đừng nên đặt tất vào cú "all-in" đầy may rủi này, HLV Park Hang-seo ạ, dẫu cho Thái Lan có mạnh đến mấy. Bởi dù kết quả trận đại chiến ấy có thế nào đi nữa, vẫn còn trận lượt về trên sân nhà cơ mà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại