
Không có nhiều nước mắt nơi các nữ tuyển thủ Việt Nam khi phải chịu thất bại ở trận chung kết SEA Games 33 trước Philippines.

Thay vào đó là cảm giác ấm ức khi bị trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ. Bích Thùy đáng ra đã có thể trở thành người hùng, mang về tấm HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng tình huống bắt việt vị sai sơ đẳng của trọng tài đã lấy đi tất cả.

Ranh giới giữa chiến thắng và thất bại.

"Trong bóng đá có thắng có thua. Nhưng hôm nay chúng ta thua trong thế ngẩng cao đầu. Tôi không phàn nàn gì về các cầu thủ mà chỉ muốn nói về trọng tài, khi họ đã làm ảnh hưởng đến thành tích cả một giải đấu của cả một tập thể”, HLV Mai Đức Chung nói sau trận đấu.

Cầm hòa được tuyển Việt Nam sau 120 phút, tuyển Philippines giành thắng lợi 6-5 ở loạt đá luân lưu.

Các đồng đội an ủi Trần Thị Thu sau cú đá hỏng.

Tuyển nữ Việt Nam phải chịu thất bại với nỗi ấm ức lớn.

Thậm chí, trợ lý Cedric Roger còn muốn tìm tổ trọng tài để làm cho ra lẽ.

Đây có lẽ là một trong những thất bại khó nuốt trôi nhất của bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như tuyên bố đanh thép: "Có thể biết đâu, 2 năm nữa, tôi không còn tham dự SEA Games. Nhưng tôi tin thế hệ cầu thủ trẻ sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam giành lại HCV”.