HLV Liverpool ‘giương cờ trắng’ sau trận thua thảm Leicester

Mạnh Tùng |

HLV Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool đã “hết cửa” bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau trận thua Leicester.

Ở vòng đấu trước với Man City, Liverpool nhận 4 bàn thua trong một hiệp. Đến trận gặp Leicester, hàng thủ mơ ngủ của The Kop “biếu” cho đội chủ nhà 3 bàn trong 7 phút giúp Vardy và các đồng đội thắng ngược 3-1. Đây là trận thua thứ 4 của Liverpool sau 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Kết quả này khiến Liverpool đứng trước nguy cơ bật khỏi top 4 trông thấy. Lúc này, Liverpool vẫn tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm hơn Chelsea và West Ham, nhưng họ đã đá nhiều hơn một trận. Nhà đương kim vô địch kiếm ít hơn mùa giải năm ngoái đến 30 điểm nếu so cùng số trận.

“Tôi không nghĩ chúng tôi có thể thua hẹp khoảng cách với Man City. Đội không lo về danh hiệu nữa, chúng tôi không ngớ ngẩn. Lịch thi đấu khó khăn và chúng tôi buộc phải thắng tiếp để cứu lấy mùa giải”, HLV Klopp trầm ngâm sau trận đấu.

Vị chiến lược gia người Đức cũng lên tiếng bảo vệ tân binh Ozan Kabak trong tình huống va chạm với đồng đội Alisson khiến Liverpool thủng lưới.

“Ozan Kabak là cầu thủ giỏi và chúng tôi biết điều đó. Nhưng do mới đến nên cậu ấy không biết thói quen của thủ môn Alisson, người hay lao ra khỏi vòng cấm để kiểm soát. Đó là sự hiểu lầm thường xảy ra ở giai đoạn tiền mùa giải nhưng chúng tôi lại không có thời gian đó”, ông nói.

Nói về tình huống VAR công nhận pha đá phạt thành bàn của James Maddison, HLV Klopp cho biết: “Đội không thể tránh những sai lầm của VAR nhưng đúng là chúng tôi cần phải làm nhiều hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại