HLV Klopp thừa nhận “thua Leeds là cảm giác tồi tệ nhất”

Phi Sơn |

Liverpool đang trải qua 2 vòng đấu Premier League tồi tệ khi thua trước các đối thủ đang trong nhóm cuối bảng là Nottingham Forest và Leeds United. Trong đó, HLV Jurgen Klopp thừa nhận bị Leeds kết thúc chuỗi 29 trận bất bại tại thánh địa Anfield là cảm giác tồi tệ nhất mà ông từng trải qua.

Đoàn quân của HLV Klopp bất ngờ chịu cú sốc thua 0-1 tại Nottingham Forest hôm 22-10, dù đối thủ khi đó đang xếp chót bảng còn Liverpool thì đang thắng 2 trận liên tiếp - đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước Man.City. Nhưng một "cơn địa chấn" thật sự xảy ra sau đó một tuần, thua 1-2 trước một đội Leeds đang trải qua mạch 8 trận không thắng ngay tại thánh địa Anfield, Liverpool chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà tại Premier League kể từ tháng 3-2021, chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại tại Anfield (thắng 22 hòa 7). Trận thua thứ 4 của mùa giải cũng làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng của thầy trò HLV Klopp tại giải vô địch quốc nội, khi đội rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 12 trận, đã kém 8 điểm so với tốp 4 và tụt lại 15 điểm phía sau ngôi đầu của Arsenal.

Tuy nhiên, Liverpool ngay sau đó đã có màn quật khởi tốt khi chặn đứng mạch thắng của Napoi tại Champions League, với kết quả 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng tại Anfield. Kết quả dù chưa đủ giúp Liverpool vươn lên ngôi đầu, nhưng chắc chắn sẽ mang niềm tin trở lại trong đội hình. Như nhà cầm quân người Đức thừa nhận: "Sau Leeds, tôi không thể cảm thấy điều gì tồi tệ hơn được nữa. Nhưng sau đó, khi bạn đã đánh bại một đội thăng hoa về mặt phong độ như Napoli, điều đó cũng giúp bạn thăng hoa trở lại. Chúng tôi cần cố gắng đảm bảo duy trì được sự tự tin và màn trình diễn như thế".

Liverpool còn 2 trận đấu nữa tại Premier League trước khi mùa giải dừng lại nhường chỗ cho World Cup, là chuyến làm khách tại Tottenham vào Chủ nhật này và chào đón Southampton vào ngày 12-11. Nếu không nhanh chóng thay đổi kết quả, hoàn toàn có khả năng đương kim á quân sẽ trượt dài xuống nửa cuối bảng xếp hạng.

HLV Klopp thừa nhận “thua Leeds là cảm giác tồi tệ nhất” - Ảnh 1.

Tottenham là thách thức lớn khác mà Liverpol cần phải vượt qua. Ảnh: Getty Images

Lúc này, Liverpool đang kém tốp 4 tới 8 điểm, và kém 10 điểm so với vị trí thứ 3 của Tottenham. HLV Klopp nhận thức rõ một trận thua nữa sẽ là đòn giáng mạnh vào hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới: "Trận đấu phía trước rất lớn, rất khó khăn. Chúng tôi biết là rất khó, chúng tôi biết Tottenham là đội bóng được tổ chức tốt, phòng ngự cực kỳ hay và phản công rất giỏi. Tottenham đang ở trong một thời điểm tốt, cả về phong độ và niềm tin. Họ đã xoay chuyển được 2 trận đấu gần đây nhất trong những phút cuối, đặc biệt là chiến thắng quan trọng ở Champions League giữa tuần, nên họ rất tự tin và mạnh mẽ".

Thúc giục Liverpool sẵn sàng cho một cuộc đối đầu hệ trọng với Tottenham, nhưng HLV Klopp vẫn còn đó lo ngại về lỗ hổng phòng ngự: "Vấn đề của chúng tôi là hiện không thể chơi một hệ thống ổn định, một là sự sẵn có của các cầu thủ và hai là chúng tôi đã hiện không phòng thủ chắc chắn. Vấn đề của chúng tôi trong thời điểm này là phải phòng ngự như một thể thống nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại