HLV Kitchee thừa nhận U22 Việt Nam quá đẳng cấp, hết lời khen cầu thủ Việt kiều

Ngô Trà |

Thua 0-2 trước U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo, chiến lược gia Blaz Sliskovic của đội bóng Hồng Kông (Trung Quốc) thừa nhận đối thủ trên các học trò của mình một bậc.

Từng 3 lần vô địch giải quốc nội, song Kitchee - đối thủ tối qua (14/8) của U22 Việt Nam tỏ ra khá lép vế trước các học trò của HLV Park Hang-seo, và để thua bởi hai bàn thắng Martin Lo trên chấm phạt đền, cùng quả sút phạt đẳng cấp của Danh Trung.

"Chúng tôi đã đối mặt với một đối thủ rất mạnh và không thể thi đấu cùng đẳng cấp với họ. Chúng tôi đã thua họ toàn diện", nhà cầm quân 60 tuổi người Bosnian-Herzegovina của Kitchee thú nhận.

"Hầu hết cầu thủ Kitchee đều rất mệt mỏi. Hôm qua (13/8 - PV), chúng tôi vừa chơi đủ 90 phút với một CLB V.League nên hôm nay không thể tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao. Đó là lý do Kitchee bại trận".

Giao hữu: U22 Việt Nam 2-0 Kitchee (nguồn: NEXT Sports)

Tuy nhiên, ông Blaz Sliskovic cũng vô cùng ngạc nhiên khi được biết rằng đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam bởi còn thiếu khá nhiều những trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Triệu Việt Hưng...

"Nhiều cầu thủ ở đây không phải thành viên tuyển Việt Nam nhưng họ vẫn thể hiện một đẳng cấp và trình độ rất cao. Đó là sự ngạc nhiên rất lớn với tôi. U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ kỹ thuật xuất sắc. Đó đúng là điều tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam", HLV này không tiếc lời khen ngợi.

HLV Kitchee thừa nhận U22 Việt Nam quá đẳng cấp, hết lời khen cầu thủ Việt kiều - Ảnh 2.

HLV người Bosnian-Herzegovina cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho tiền vệ Việt kiều Martin Lo - người được HLV Park Hang-seo tung vào sân đến 2 lần: "Quá hay. Cậu ấy cực kỳ đẳng cấp. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 10 của U22 Việt Nam. Cậu ấy rất khéo léo, tốc độ, tư duy sáng tạo và thông minh. Tôi biết cậu ta sẽ có tương lai đầy hứa hẹn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại