HLV Kiatisuk cười lớn, HAGL ngược dòng thành công nhờ 2 siêu phẩm trên sân Lạch Tray

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt) |

Sau 2 trận đấu gây thất vọng, HAGL tiếp tục có khởi đầu không như ý khi gặp Viettel. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó đã khiến HLV Kiatisuk có thể nở nụ cười.

Ngay phút thứ 6, lưới của HAGL đã rung lên. Tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm HAGL, Geovane nhanh chân tung cú dứt điểm đầy uy lực, găm bóng thẳng vào góc cao khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

HLV Kiatisuk cười lớn, HAGL ngược dòng thành công nhờ 2 siêu phẩm trên sân Lạch Tray - Ảnh 1.

Geovane (áo đỏ) mở tỉ số nhưng sau đó Viettel đã không thể bảo toàn được lợi thế.

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ HAGL có phần bị tâm lý. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Hải Phòng (0-4) và Hà Nội FC (2-4), nếu tiếp tục bại trận trong tay Viettel, đội bóng Phố núi sẽ phải rời giải với vị trí bét bảng.

Tuy nhiên đúng vào thời điểm đang gặp khó khăn, sự tỏa sáng cá nhân đã giúp HAGL xốc lại tinh thần. Phút 23, Bảo Toàn bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm địa, hạ gục thủ môn Quàng Thế Tài để gỡ hòa cho HAGL.

HLV Kiatisuk cười lớn, HAGL ngược dòng thành công nhờ 2 siêu phẩm trên sân Lạch Tray - Ảnh 2.

Bảo Toàn ghi dấu ấn với một siêu phẩm.

Việc bất ngờ bị thủng lưới phần nào khiến sự hưng phấn của các cầu thủ Viettel bị giảm đi. Họ vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn trong phần còn lại của hiệp 1, tuy nhiên đội quân của HLV Trương Việt Hoàng không còn tạo ra được nhiều pha tấn công nguy hiểm như trước.

Bước sang hiệp 2, Viettel tiếp tục chủ động dâng cao. Trong khi đó, HAGL lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường của HLV Kiatisuk. Không ít lần, khung thành Viettel bị đặt vào thế nguy hiểm. Và tới phút 68, HAGL đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Xuất phát từ một tình huống ném biên, sau khi Văn Toàn chủ động nhả bóng, Văn Thanh bình tĩnh khống chế rồi xoay người tung cú sút chìm rất hiểm từ sát vạch 16m50. Đường bóng hiểm hóc khiến thủ môn Viettel dù cố bay người cũng không thể cản phá.

HLV Kiatisuk cười lớn, HAGL ngược dòng thành công nhờ 2 siêu phẩm trên sân Lạch Tray - Ảnh 3.

Viettel thua trận dù đã tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Viettel dồn toàn lực để tấn công nhưng không tài nào xuyên phá được hàng thủ HAGL. Thậm chí nếu Công Phượng và Brandao sắc bén hơn, HAGL đã có thể nới rộng cách biệt.

Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng với tỉ số 2-1, qua đó kết thúc giải Tứ hùng với 3 điểm (thắng 1, thua 2), giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó, Viettel đứng bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1, thua 2).

Kết quả: HAGL 2-1 Viettel

Đội hình xuất phát:

HAGL: Văn Lợi (GK), Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng (C), Văn Thanh, Bảo Toàn, Đức Việt, Văn Việt, Brandao, Mauricio

Viettel: Quàng Thế Tài (GK), Caique, Jaha, Xuân Kiên, Hoàng Hùng, Đức Chiến (C), Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Hào, Duy Thường, Geovane

Ghi bàn: Bảo Toàn (23’), Văn Thanh (68’) | Geovane (6’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại